January 24, 2026

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Vợ chồng già thương vong bất thường ở nhà riêng; bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán tạp hóa

  • Người nghèo nhất Tây Du Ký
  • U23 Trung Quốc là đội thua đậm nhất lịch sử chung kết U23 châu Á
  • U23 Việt Nam và những con số kỷ lục tại VCK U23 châu Á 2026

  • Công an điều tra vụ vợ chồng già thương vong bất thường tại nhà riêng

    Ngày 18/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Khánh – Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trụ (tỉnh Ninh Bình) cho biết: “Trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc nghiêm trọng, người dân phát hiện cụ ông tử vong tại bể nước gia đình, còn cụ bà bị thương phải đưa đi cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng xác định”.

    z7130077621437 74ea3604ac592a16e8cc5efde35e23cc 1617 051523
    Tại thôn 4 (xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình), nơi gia đình nạn nhân sinh sống. Ảnh: Bùi Thao

    Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h30 cùng ngày, tại thôn 4, xã Vĩnh Trụ, một công nhân xưởng may đến nhà xưởng của chị N.T.T. để làm việc. Xưởng may này nằm trong vườn nhà bố mẹ chị T.

    Khi đến nơi thấy cửa cổng vẫn khóa, người công nhân này đã gọi chị T. đến mở cổng. Khi cả hai người đi vào, họ bàng hoàng phát hiện bà Đ.T.B. (77 tuổi, mẹ của chị T.) nằm ở cửa nhà tắm, trên người có nhiều vết thương. Bà B. sau đó đã được lập tức đưa đi cấp cứu.

    Sau khi đưa bà B. đi cấp cứu, người thân lại tiếp tục phát hiện cụ ông N.V.N. (80 tuổi, bố của chị T.) đã tử vong trong bể nước của gia đình.

    “Chúng tôi bất ngờ khi nghe tin ông N.V.N bị tử vong, còn vợ thì bị thương, ông bà lâu nay ở nhà một mình”, ông Trần Xuân Kỷ, một người dân xã Vĩnh Trụ, chia sẻ tới Dân Việt.

    Vụ việc ngay lập tức được thông báo tới chính quyền địa phương và Công an xã Vĩnh Trụ. Nhận được tin báo, Công an xã Vĩnh Trụ đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thương vong bất thường này.

    Bắt giữ nghi phạm sát hại người phụ nữ bán hàng tạp hóa

    Tối 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (23 tuổi, thường trú phường An Tường, Tuyên Quang; hiện ở phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh).

    Đức là nghi phạm gây ra vụ án giết người, cướp tài sản trên địa bàn phường Bình Khê.

    Trước đó, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, Công an phường Bình Khê nhận được tin báo về việc phát hiện bà Đ.T.T (75 tuổi, trú khu Trại Mới B, phường Bình Khê) chết chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

    giet nguoi 0526
    Nghi phạm Bùi Ngọc Đức. Ảnh: CAQN. Nguồn: PLO

    Tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các lực lượng xuống hiện trường để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

    nhay lau tn 2158
    Chủ quán cà phê bị người tình đâm tử vong, nghi phạm nhảy lầu tự tử

    Kết quả điều tra ban đầu xác định bà Đ.T.T sinh sống một mình, bán hàng tạp hóa tại nhà riêng.

    Do không thấy và không liên lạc được với bà T từ chiều 17/10, đồng thời phát hiện nhà bà T có dấu hiệu bất thường, người dân đã liên lạc với con gái bà là chị V.T.T.M đến phá cửa vào nhà kiểm tra.

    Tại đây, phát hiện bà T đã tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói. Tại hiện trường phát hiện có dấu vết cạy phá cửa tại các phòng, một con lợn đất bị đập vỡ, không còn tiền bên trong.

    Chỉ trong khoảng 9 tiếng huy động lực lượng tập trung điều tra, xác minh, đến khoảng 18 giờ 15 phút cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ được Bùi Ngọc Đức.

    Qua đấu tranh khai thác, Đức đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

    Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý triệt để những người có liên quan (nếu có) theo quy định.

    Thông tin mới vụ học sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng trường ở Thanh Hóa

    Ngày 18/10, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Ngọc Hồng – Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai cho biết: “Hiện sự việc học sinh của trường xô xát dẫn đến tử vong sau giờ tan học đã được nhà trường báo cáo gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ”.

    giet nguoi 0533

    Học sinh lớp 11 đâm tử vong học sinh lớp 12 cùng Trường THPT Đặng Thai Mai ở Thanh Hóa ngày 17/10.

    “Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, nhà trường cùng với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đã trấn an học sinh. Hiện học sinh trong trường vẫn đi học bình thường. Một số học sinh liên quan đến vụ việc đang được công an phối hợp với phụ huynh thu thập thông tin, điều tra rõ nguyên nhân”, ông Nguyễn Ngọc Hồng thông tin thêm.

    Theo báo cáo của Trường THPT Đặng Thai Mai, sự việc xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 đến 11 giờ 35 ngày 17/10. Sau khi tan học buổi sáng, học sinh L.Q.H. (sinh năm 2008), trú tại xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương cũ (nay là xã Lưu Vệ), đang học lớp 12A8, đã có hẹn với em P.T.B.N. (sinh năm 2009), trú tại xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương cũ (nay là xã Quảng Bình), học sinh lớp 11A9. Hai em gặp nhau tại cây xăng Xuân Hà, xã Quảng Bình. Tại đây, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

    Trong lúc ẩu đả, học sinh P.T.B.N. đã dùng dao đâm vào cổ học sinh L.Q.H. Ngay khi phát hiện sự việc, L.Q.H. được các bạn và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương, nhưng em đã tử vong.

    Khi nhận được thông tin, Ban Giám hiệu, Ban Nề nếp, giáo viên chủ nhiệm cùng các thầy cô trong trường đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tới Bệnh viện Đa khoa Quảng Xương để nắm bắt tình hình, phối hợp cùng gia đình và Công an xã Quảng Bình giải quyết vụ việc.

    Đồng thời, nhà trường đã có văn bản báo cáo gửi đến Công an xã Quảng Bình và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa để thông tin sự việc và phối hợp xử lý. Ban Giám hiệu cùng giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh.

    Ngoài ra, nhà trường đã tổ chức họp khẩn nhằm chấn chỉnh tình trạng bạo lực học đường, đưa ra hướng giải quyết các mâu thuẫn học sinh một cách phù hợp. Giáo viên cũng triển khai các biện pháp trấn an tâm lý học sinh, ổn định tình hình học tập trong toàn trường.

    Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng của Thanh Hóa điều tra làm rõ.

    Diễn biến bất ngờ vụ bé trai 8 tuổi bị người đàn ông tát sưng má vì chuyện… ném bóng trong khu vui chơi

    Vụ việc xảy ra lúc 20h54 ngày 16/10, tại khu vui chơi trẻ em Zin Zin (phường Bồ Đề, TP.Hà Nội). Khi các bé đang đùa nghịch ném bóng, con trai chị L.Th.Th.H. (SN 1986, trú tại phường Bồ Đề) vô tình ném trúng một bé gái. Ngay sau đó, một người đàn ông – được xác định là ông ngoại của bé gái – bất ngờ tiến đến, giáng thẳng một cái tát vào mặt bé trai.

    hanh hung 0535

    Người đàn ông tát bé trai 8 tuổi. Ảnh cắt từ clip

    Cái tát ấy khiến bé sưng má, ù tai và tinh thần hoảng loạn. Đáng nói, tất cả chỉ xuất phát từ một trò chơi trẻ con. Khi xem đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, chị H. – khi đó đang công tác tại TP.HCM – gần như gục ngã.

    “Tôi đặt vé bay ngay trong đêm, chỉ mong nhanh chóng về đưa con đi kiểm tra sức khỏe. Xem cảnh đó mà tim tôi đau nhói”, chị H. nghẹn ngào kể.

    Trước khi lên máy bay, chị chia sẻ đoạn video lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng hỗ trợ truy tìm người đàn ông đã tấn công con trai mình. Nhưng khi máy bay hạ cánh, chị vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía người liên quan.

    Không thể chờ đợi thêm, đến trưa 17/10, chị H. cùng gia đình đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo vụ việc. Bất ngờ thay, chỉ vài tiếng sau đó, phía gia đình người đàn ông tát bé trai đã chủ động liên hệ.

    “Họ tỏ ra ăn năn, xin lỗi chân thành và mong được hòa giải. Tôi cũng muốn mọi việc êm đẹp, nên đã đồng ý rút đơn”, chị H. chia sẻ. Tuy nhiên, phía công an cho biết dù có hòa giải thì vụ việc vẫn phải xử lý theo quy trình pháp luật. Người đàn ông liên quan sẽ được mời lên làm việc để giải quyết triệt để.

    Qua tìm hiểu, chị H. được biết người đàn ông kia là ông ngoại bé gái bị bóng ném trúng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tuổi khoảng 45–50. Trái với sự giận dữ ban đầu, chị H. quyết định bao dung: “Tôi không muốn vì một cái tát mà ai đó phải bị xử lý. Tôi chỉ mong người lớn rút ra bài học – đừng dùng bạo lực với trẻ con nữa”. Nếu vụ việc bị đưa ra xử lý, chị sẵn sàng viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho người đàn ông.

    Đoạn clip ghi lại toàn bộ sự việc đã được chị H. nộp cho cơ quan chức năng. Công an phường Bồ Đề xác nhận đã tiếp nhận và đang tích cực xác minh, làm rõ.

    Trong khi đó, cậu bé 8 tuổi đã được đưa đi khám ngay trong đêm. Kết quả ban đầu cho thấy bé bị sưng má và đang tiếp tục theo dõi tai để kiểm tra nguy cơ tổn thương sâu hơn.

    Vụ việc gây bức xúc không chỉ vì hành vi bạo lực, mà còn vì cách hành xử thiếu kiểm soát của một người lớn trong môi trường dành cho trẻ em. Chị H. nói đầy cảm xúc: “Tôi tin rằng ai làm cha mẹ cũng mong con được lớn lên trong yêu thương, chứ không phải sợ hãi vì bạo lực từ người lớn”.

    CSGT Hà Nội đồng loạt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến phố

    Trưa 18/10, lực lượng CSGT Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn với các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia.

    nong do con 0538

    Việc kiểm tra nồng độ cồn được tiến hành đồng thời trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội.

    Việc ra quân thực hiện theo chỉ đạo của Cục CSGT, Bộ Công an về đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn trong cùng một thời điểm với lực lượng CSGT toàn quốc.

    Các tổ công tác thuộc Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đồng loạt triển khai kiểm tra chuyên đề nồng độ cồn tại nhiều tuyến, nút giao trọng điểm trên toàn địa bàn thành phố.

    Trong đó, các tổ tuần tra khép kín, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng rượu, bia, bảo đảm trật tự, an toàn, đúng quy trình, quy định của pháp luật.

    Đợt kiểm tra chuyên đề lần này được Cục CSGT phát động trên phạm vi toàn quốc, với chủ trương tổ chức ra quân đồng loạt trong cùng khung giờ, nhằm tạo sự thống nhất, quyết liệt và hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

    Ngoài Hà Nội, việc kiểm tra nồng độ cồn còn được tiến hành ở nhiều địa phương khác.

    Mục tiêu của kế hoạch là tăng cường phát hiện, ngăn chặn vi phạm, kéo giảm tai nạn giao thông do rượu, bia gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông an toàn.

    Trong thời gian tới Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội sẽ bố trí lực lượng kiểm tra khép kín tuyến, địa bàn, tập trung vào các khung giờ buổi trưa và buổi tối, phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các lực lượng chức năng để xử lý nghiêm, không để xảy ra tình trạng người vi phạm chống đối hoặc trốn tránh kiểm tra.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *