“Bố đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu”
Sau khi được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện đa khoa TP Vinh (cũ), cháu H.T.N.L. (SN 2015), học sinh lớp 5, đã thuật lại chuỗi ngày sống trong sợ hãi.
Mặc dù mới 10 tuổi, cháu L. cho biết em phải tự lập rất sớm: “Hàng ngày em dậy lúc 6h30, tự soạn đồ dùng học tập rồi đạp xe đến trường. Sau giờ đi học, em giúp bố mẹ làm việc nhà, nấu ăn và chăm các em.”

Đáng thương hơn, cô bé đã phải quen với những trận đòn roi tàn nhẫn từ cha dượng: “Rất nhiều lần bố đánh, mắng em, bố đánh em bằng dây điện và dùng búa đập vào đầu.”
L. cho biết, vì quá sợ hãi nên em không dám nói với mẹ: “Con không dám nói với mẹ, vì sợ bố tưởng con mách mẹ, bố lại đánh em nhiều hơn. Khi bị bố đánh con rất sợ hãi, không nói được với ai, chỉ dám ngồi một mình khóc mà không ai giúp đỡ.” Khi em nói với mẹ, mẹ chỉ lau vết thương, chăm sóc em, nhưng cũng không nói lại với bố về chuyện đó.

Sự việc bạo hành lên đến đỉnh điểm vào tối thứ Bảy (ngày 18/10), khi gia đình tổ chức liên hoan sớm nhân ngày 20/10.
L. kể lại: “Ngày hôm đó là ngày thứ 7, gia đình có tổ chức sớm ngày lễ 20/10 cho gia đình, khi đó có bà nội xuống chơi. Con đi học, bố tưởng con trốn học ở nhà, thấy bà nội xuống mà không báo với bố nên bố dùng búa đánh vào đầu con”


Sáng Chủ nhật (19/10), vì quá đau đầu và đau khắp người, L. đã nói với các bác hàng xóm. Chính hàng xóm đã đưa em đến Trạm xá, đồng thời liên hệ với Hiệu trưởng để đưa em đến Bệnh viện TP Vinh cấp cứu.
Dù phải chịu đựng sự đau đớn và sợ hãi, L. vẫn là một cô bé chăm ngoan: “Con học giỏi có giấy khen, được các cô khen. Con học giỏi nhất môn toán, ước mơ làm giáo viên dạy toán.” Trong những ngày điều trị, điều mà L. mong mỏi nhất chính là tình cảm gia đình: “Mấy ngày hôm nay, con rất nhớ mẹ, mong mẹ sớm về với con, để con được ôm mẹ.”
Cha dượng thường xuyên uống rượu
Để làm rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo lực của Nguyễn Văn Nam, phóng viên Dân Việt đã liên hệ với người thân. Bà Trần Thị Hương (mẹ ruột Nguyễn Văn Nam, bà nội kế của cháu L.) đã tiết lộ về hoàn cảnh của con trai mình.

Bà Hương cho biết, Nam từ nhỏ cũng là nạn nhân của bạo hành: “Nam từ nhỏ cũng bị bố ruột bạo hành, dùng búa đánh vào đầu nên khi lớn lên Nam ít nói, có tính tình hướng nội. Nam thường xuyên uống rượu, ít tiếp xúc với người trong gia đình và nóng nảy.”
Bà Hương xác nhận tối 18/10, gia đình tổ chức liên hoan 20/10 sớm, lúc này Nam có uống rượu nên “không làm chủ được mình đã đánh cháu. Vợ chồng Nam không có công việc ổn định, ai thuê gì làm nấy, buổi tối soi đèn đi bắt, kinh tế gia đình khó khăn. Tuy nhiên, tôi cũng không hề biết việc cháu L. bị Nam đánh trước đây”.

Được biết, sau khi chị Bàn Thị Bình kết hôn với Nguyễn Văn Nam vào năm 2022, hai vợ chồng cùng ba người con (trong đó có cháu L.) sinh sống bằng nghề làm thuê tại xã Cổ Đạm.
Sáng 20/10, bác sĩ Nguyễn Quốc Hải – Khoa Chấn thương chỉnh hình (Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh) cho biết: Tình trạng sức khỏe của cháu H.T.N.L. rất đáng lo ngại. Ngoài tổn thương phần mềm, cháu L. còn bị gãy xương sườn. Đây là một chấn thương đòi hỏi thời gian phục hồi khá dài, có thể mất vài tháng mới lành hoàn toàn. Việc gãy xương sườn gây đau đớn và hạn chế vận động, đặc biệt với trẻ nhỏ như cháu L. cần được chăm sóc kỹ lưỡng để tránh các biến chứng. Hiện tại, đội ngũ y bác sỹ đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cháu, kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo quá trình phục hồi diễn ra tốt nhất.
×
Nguồn: Sưu tầm




































Speak Your Mind