
“Ngày đó, tôi và chị Nhuận Phú sàn sàn tuổi nhau nên đi đâu cũng có nhau, từ chơi đồ hàng, đá bóng… đến việc tị nạnh, đùn đẩy nhau việc nhà như rửa bát, quét nhà. Nhưng điều tôi nhớ nhất là bày trò hát hò, đánh nhạc.

Nhạc sĩ Nhuận Phú thì chia sẻ, tuổi thơ của hai chị em là những tháng ngày tươi đẹp, cùng nhau chơi, cùng nhau hát, cùng nhau học.
“Tùng Dương là một cậu bé ngoan và rất hiếu thảo, biết quan tâm tới mọi người. Tôi vẫn còn nhớ như in, ngày cậu ấy sang Nga với bố mẹ của cậu ấy. Trước khi đi, cậu ấy đã đưa cho tôi tiền và dặn tôi thích gì thì mua. Tôi không biết bằng cách nào Dương lại có số tiền đó nhưng tôi thực sự xúc động trước sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi.
Tùng Dương cũng là “người thầy” dạy những nốt nhạc đầu tiên cho tôi. Từ những bài xướng âm, kỹ thuật thanh nhạc… tới bây giờ, dù không còn ở cùng nhà nhưng Dương vẫn là người bạn đồng hành tâm giao, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống và con đường nghệ thuật với tôi”, nhạc sĩ Nhuận Phú cho hay.

“Thật ra khi hai chị em bàn bạc cụ thể vẫn có sự tranh luận, làm sao để chị Nhuận Phú cảm thấy có sự tin tưởng nhất định khi đưa tôi nghe, góp ý và hoàn thiện, có thể lược bớt đoạn này đoạn kia nhưng nguyên tác thơ vẫn giữ nguyên.


phụ nữ Việt Nam, nhạc sĩ Nhuận Phú chính thức ra mắt cùng lúc bộ đôi sản phẩm âm nhạc mới MV “Hà Nội đêm giao mùa” và MV “Mẹ hiền dấu yêu”, đặt dấu son mới trên con đường sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp.
Trong đó, MV “Mẹ hiền dấu yêu” giống như bài hát ru nhưng là lời ru chất chứa nỗi niềm của một người con đã khôn lớn trưởng thành dành tặng người mẹ của mình.
Còn MV “Hà Nội đêm giao mùa” giống như một cuốn phim tua chậm, đưa người ta trở lại với Hà Nội của những năm tháng cũ, trở về với miền ký ức đã trôi xa trong đời. Xuyên suốt MV, có thể bắt gặp những hình ảnh thân quen về Hà Nội như: cầu Long Biên, ga Hà Nội, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ngôi biệt thự lưu giữ dấu ấn kiến trúc Pháp cổ, những bức tường loang lổ rêu phong…
×































Speak Your Mind