28 tuổi, cái tuổi sung sức nhất đời người, vậy mà anh Lý, một kỹ sư công nghệ thông tin ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), lại bị chẩn đoán mắc viêm thận mãn tính sau khi đi khám sức khỏe định kỳ. Từ một người yêu công nghệ, anh bắt đầu lao vào tìm kiếm “bí quyết dân gian” để cứu lấy quả thận của mình. Sau nhiều ngày cày nát mạng xã hội, anh tin rằng “tỏi là thuốc quý”, thậm chí được ca ngợi là “kháng sinh tự nhiên” có thể chữa bách bệnh.
Từ đó, ngày nào anh cũng ăn sống 3 tép tỏi , món nào cũng phải có thật nhiều tỏi băm, đi ăn lẩu cũng tự mang theo bát tỏi riêng. Cứ như thế suốt 5 tháng, đến khi tái khám, bác sĩ nhìn kết quả chỉ biết thốt lên: “Cậu đã làm gì trong thời gian qua vậy?”.




































Speak Your Mind