Khi vừa trở về từ công ty, bạn Mập (tên thân mật của chồng Diễm Hương – PV) xuất hiện với bó hoa 20/10 trên tay, trong áo khoác còn giấu ly trà táo – món Diễm Hương yêu thích. Thế nhưng, nụ cười chưa kịp nở thì anh đã hoảng hốt khi nghe vợ hỏi: “Chắc phải đi bệnh viện chồng nhỉ?”.

Không chần chừ, anh lập tức bỏ hết đồ đạc, lo lắng hỏi vợ đau ở đâu rồi nói dứt khoát: “Đi luôn thôi vợ!”. Dù chưa kịp ăn uống, gương mặt phờ phạc, anh vẫn liên tục hỏi: “Vợ ăn gì chưa? Đau nhiều không?”. Cả hai vợ chồng cùng vội vã vào viện giữa đêm, mang theo nỗi lo lắng chồng chất – nhất là khi ký ức buồn của năm ngoái trong một đêm mưa lạnh vẫn còn ám ảnh.
Diễm Hương cho biết, cô đã bất an suốt cả ngày vì những dấu hiệu bất thường, càng gần ngày sinh lại càng nhớ lại nỗi sợ khi sinh bé Noah (con trai đầu của Diễm Hương – PV) – nỗi sợ về những điều bất ngờ không thể kiểm soát. “Con người ta sẽ chẳng biết sợ nếu chưa từng trải qua mất mát và tổn thương”, cô tâm sự.


Trên đường về, chồng cô mới thừa nhận: “Nãy nghe vợ nói mà sợ quá, cứng miệng, cắn cả lưỡi.” Anh còn bàn với vợ chuyện đăng ký phòng sinh riêng, bởi theo Diễm Hương, “có lẽ bản năng làm cha của anh ấy đang lớn dần lên từng ngày, qua mỗi tối thủ thỉ với con và bị thằng nhỏ đạp vào mặt”.
×































Speak Your Mind