
Phát sóng lần đầu vào tháng 9/1994, Mẹ chồng tôinghệ sĩ Nhân dân Khải Hưng thực hiện, chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Minh Chính, là một trong những tác phẩm truyền hình được yêu thích nhất thập niên 1990.

Hơn 30 năm kể từ ngày Mẹ chồng tôinghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân xúc động chia sẻ: “Đến hôm nay, khán giả vẫn nhớ đến Mẹ chồng tôi, nhớ đến mẹ chồng Thu An, anh Trần Lực cũng như cô Thuận con dâu như thể bộ phim mới phát sóng gần đây thôi”.


Sau thành công của Mẹ chồng tôi, Chiều Xuân liên tiếp ghi dấu ấn trong các phim Dòng sông khát vọng, Hàng xóm, Tình biển, Người yêu đi lấy chồngnghệ sĩ Nhân dân vào đầu năm 2024.


Biết con gái trúng vai diễn trong Bà đừng buồn connghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân ban đầu có phần lo lắng. Chị trải lòng: “Phương châm cuộc sống của tôi là không ai sống hộ được phần người khác, nhất là trong nghệ thuật. Tôi không giúp con được một cách trực tiếp, nhưng luôn quan sát, lắng nghe xem con đang ở trạng thái nào và cần gì. Tôi nói với con và cả các bạn diễn của con: các con cần gì có thể chia sẻ với mẹ, mẹ sẽ giúp các con giải đáp”.

Trong Bà đừng buồn connghệ sĩ ưu tú Chiều Xuân cũng đảm nhận một vai khách mời có ảnh hưởng đến mạch chuyện chính. Sự kết hợp của chị và con gái trên màn ảnh hiện vẫn được đoàn phim giữ kín cho đến ngày phim khởi chiếu tại rạp vào 12/12/2025.
Từ Mẹ chồng tôi năm 1994 đến Bà đừng buồn connghệ sĩ Trần Lực – Chiều Xuân như một câu chuyện đẹp nối dài qua thế hệ, vừa gợi hoài niệm vừa mang đến niềm háo hức mới cho khán giả yêu phim Việt.
×































Speak Your Mind