Trao đổi với PV Dân Việt, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến cho biết, 60 năm hoạt động nghệ thuật, đóng rất nhiều bộ phim nhưng “Buông” của đạo diễn Mai Long là bộ phim đầu tiên bà xem từ đầu đến cuối. Bộ phim mang lại cho bà cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt. Bà nhận thấy câu chuyện trong phim có nhiều điều gần gũi với bà.

“Bộ phim rất hay vì xây dựng một câu chuyện rất nhân văn, triết lý sâu sắc về chữ “Buông”. Tôi từng đóng với nghệ sĩ Quang Tèo rất nhiều bộ phim nhưng đây là lần đầu tiên tôi bật khóc khi xem bạn ấy diễn vai bi. Vai của Quang Tèo trong phim “Buông” rất nhiều đất diễn, có những cảnh khiến tôi không kìm được tiếng cười, có những cảnh khiến tôi bật khóc”, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến bày tỏ.
Nghệ sĩ cũng dành lời khen cho đạo diễn Mai Long khi đã dày công mời được 5 Nghệ sĩ Nhân dân, 4 Nghệ sĩ Ưu tú cùng một số diễn viên trẻ tham gia phim. Các vai diễn được trau chuốt kỹ càng từ khâu kịch bản dù chỉ là vai phụ.
“Đến như Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt – người đồng nghiệp của tôi ở Nhà hát Kịch Hà Nội là một người rất khó tính, kỹ tính vậy mà vẫn nhận lời tham gia bộ phim, điều đó cho thấy đạo diễn rất giỏi”, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến nói thêm.

Nghệ sĩ Ưu tú Quang Tèo cũng bày tỏ rằng: “Trước giờ tôi đa phần đóng vai hài, đây là lần hiếm hoi tôi được đóng vai bi. Vai này tôi lại được hóa thân thành một cựu chiến binh mang trên mình nhiều vết thương chiến tranh và chịu nhiều mất mát khi trở về cuộc sống thời bình. Tôi thực sự xúc động vì được sống lại cảm xúc của một người lính, đồng thời được làm việc trong một ê-kíp quy tụ nhiều Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú”.
Bộ phim “Buông” kể câu chuyện đầy nhân văn về cuộc đời Tình (diễn viên Thanh Huyền) – một người mẹ đơn thân vì hoàn cảnh mà phải rời quê lên thành phố làm nghề massage. Tình có một cô con gái nhỏ, buộc phải để lại quê nhà nhờ cha mình là ông Hành (Nghệ sĩ Ưu tú Tiến Quang) chăm sóc hộ.
Sau những đổ vỡ trong hôn nhân với Đôn (Mai Long), Tình cố gắng làm lại cuộc đời, nhưng số phận lại đẩy cô vào những bi kịch mới, nơi lòng tốt và dối trá luôn song hành.

Cô được Hưng (Phùng Đức Hiếu) – con trai của ông Mạnh (Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh) và bà Oanh (Nghệ sĩ Nhân dân Hoài Thu) Tổng Giám đốc của một tập đoàn đem lòng yêu và muốn lấy làm vợ. Nhưng tình yêu của hai người bị mẹ ruột cùng bạn tìm mọi cách phá rối, ngăn cản.

Trong phim, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến vai bà bán nước là nhân vật phụ nhưng giàu màu sắc, mang đến hơi thở đời thường và những khoảng lặng ấm áp giữa chuỗi kịch tính của phim; còn Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị vai ông Chiến – cha của ông Mạnh, là người từng trải, nghiêm khắc và có ảnh hưởng lớn trong dòng họ, đại diện cho lớp người từng trải và giữ giá trị đạo đức truyền thống.
Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế trong vai mẹ Lyly – người phụ nữ sắc sảo, thực dụng, luôn toan tính vì quyền lợi của bản thân và con gái. Lyly là biểu tượng cho những kẻ tham vọng, sẵn sàng bất chấp để đạt được điều mình muốn, và chính cô là người góp phần đẩy Tình vào vòng xoáy của bi kịch.
Đạo diễn – biên kịch Mai Long, người đảm nhận vai Đôn chia sẻ, “Buông” không chỉ là câu chuyện về một người phụ nữ mà là tấm gương phản chiếu đời sống hôm nay – nơi con người phải học cách buông bỏ nỗi đau để có được cuộc sống bình an.

“Tôi mong khán giả khi xem phim sẽ tìm thấy sự đồng cảm và niềm tin vào những điều tử tế”, đạo diễn Mai Long bày tỏ.
Nói về khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim, đạo diễn Mai Long cho biết, đoàn phim đi tìm một nhà ven sông theo đúng yêu cầu kịch bản để làm bối cảnh chính nhưng không tìm nổi nên đành phải dựng một căn nhà tre vách nứa kết hợp với điếm làng thành một căn nhà. Vì nhà dựng đúng dịp mưa bão nên rất vất vả. Bối cảnh lại cạnh bến phà nên việc người xe qua lại, tiếng máy nổ của phà… gây ảnh hưởng rất lớn đến mặt âm thanh và hình ảnh. Đoàn phim phải căn khi mọi người sang sông, phà trôi đi rồi mới có quay…

Phim “Buông” quy tụ dàn nghệ sĩ hàng đầu: Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Anh, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế, Nghệ sĩ Nhân dân Tiến Đạt, Nghệ sĩ Nhân dân Hoài Thu, Nghệ sĩ Nhân dân Quốc Trị, Nghệ sĩ Ưu tú Kim Xuyến, Nghệ sĩ Ưu tú Tiến Quang, Nghệ sĩ Ưu tú Đới Quân, Mai Long, Phùng Đức Hiếu, Thanh Huyền, Cẩm Tiên…
Phim sẽ dự kiến phát hành trên các đài truyền hình địa phương, web phim và các nền tảng mạng xã hội.
Ngay sau khi phần 1 ra mắt, ê-kíp đạo diễn Mai Long và Tập đoàn Quang Hưng sẽ khởi quay “Buông” phần 2 vào tháng 11/2025. Phần 2 dự kiến mở rộng tuyến truyện, khai thác sâu hơn hành trình hoàn lương, sự tha thứ và giá trị của lòng tin – nơi mỗi nhân vật đều phải đối diện với lựa chọn: tiếp tục hận thù hay thật lòng buông bỏ để được tái sinh.
×






























Speak Your Mind