

Tuổi thơ ám ảnh: Một ngày mất 3 người thân
Sau trận đánh bom, cậu bé Trung Anh bàng hoàng vì cùng lúc mất đi cả mẹ, dì ruột lẫn chị gái. Cậu bé mới 7 tuổi thậm chí còn không đủ sức lo liệu hậu sự cho những người thân mà đành phải nhờ vào sự giúp đỡ của họ hàng, làng xóm.
Sau đám tang của 3 người thân, ông bắt buộc phải rời làng quê Đức Thọ, Hà Tĩnh (cũ) để ra Hà Nội tìm cha và anh trai để đoàn tụ, bởi khi đó ở làng ông chỉ còn một mình. Hơn 400km để tới Hà Nội cũng là chặng đường đầy ám ảnh với tuổi thơ của NSND Trung Anh.

×































Speak Your Mind