Vũ Hà sinh năm 1969 tại Sài Gòn trong một gia đình gốc Bắc di cư vào Nam. Anh là con trai út trong số sáu anh chị em. Từ khi anh chào đời, nhiều biến cố liên tiếp xảy đến khiến gia đình ngày càng sa sút. Cha mất khi Vũ Hà mới lên 2, 3 tuổi, mẹ anh phải một mình vất vả nuôi sáu người con giữa thời cuộc đầy biến động.

Lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, Vũ Hà sớm học cách tự lập. Anh làm đủ nghề để phụ giúp mẹ – từ dệt chiếu thuê, làm bô đê cho xưởng may áo von xuất khẩu đến đan giỏ. Bất cứ việc gì có thể kiếm được tiền, anh đều không ngại thử sức. May mắn là anh được trời phú cho nhiều tài lẻ và đôi tay khéo léo nên luôn được các chủ xưởng yêu quý, tin tưởng.

Thuở nhỏ, Vũ Hà học ở trường dòng do các sơ gần nhà dạy dỗ, đến hết cấp hai mới chuyển sang học công lập. Vì lanh lợi nên mới 5 tuổi anh đã bắt đầu vào lớp 1. Khi học đến lớp 12, Vũ Hà phải ở lại lớp suốt ba năm để tránh đi nghĩa vụ quân sự, nhờ vậy mà có dịp học chung với Thủy Tiên và Sỹ Đang.
Khi sân khấu Lê Hoàng mở câu lạc bộ dancing, anh trai của Thủy Tiên là người quản lý nên mỗi tối thứ Năm, Vũ Hà cùng Thủy Tiên lại chở nhau đến hát phục vụ khán giả nhảy đầm. Ngoài ra, họ còn đi hát đám cưới, nhận thù lao chỉ vài chục nghìn mỗi show — chẳng đủ để sắm nổi bộ trang phục biểu diễn.
Sau khi tốt nghiệp, Vũ Hà quyết định theo đuổi đam mê ca hát bằng cách… học cắt tóc để có nguồn thu ổn định. Chỉ sau hai tuần học nghề, anh đã mở tiệm riêng. Nhờ đôi tay khéo léo và gu thẩm mỹ tốt, anh nhanh chóng có lượng khách đông đảo. Tiền kiếm được, anh dành mua quần áo đẹp và chiếc xe Honda để tiện đi diễn, không còn phải đạp xe như trước.
Trong giới nghệ sĩ, Vũ Hà được biết đến là người hiền lành, dễ mến, chưa từng luồn cúi hay dựa dẫm vào ai. Anh sống chân thành, trọng nghĩa tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp.
Khi đã có tên tuổi, Vũ Hà từng tự nguyện hát giúp một đoàn ở miền Tây suốt nửa năm vì họ không thuê được ca sĩ. Nhờ có anh, đêm diễn nào cũng đông kín khán giả. Nhờ vậy, đoàn hát thoát khỏi nợ nần, bầu show mua được nhà và xe hơi, còn Vũ Hà vẫn vui vẻ nhận mức thù lao tượng trưng như ban đầu.

Qua những lần trò chuyện, họ nhận ra sự đồng điệu trong tính cách và suy nghĩ, dần trở nên thân thiết. Sau hơn một năm tìm hiểu, cả hai chính thức hẹn hò. Khi đó, Vũ Hà mới 24 tuổi, còn Huyền Vân đã bước sang tuổi 32.
Khi quyết định đến với nhau, Vũ Hà và Huyền Vân từng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai bên gia đình và bạn bè. Đặc biệt, phía gia đình Huyền Vân tỏ ra gay gắt bởi chị xuất thân trong một gia đình khá giả, trong khi Vũ Hà chỉ là anh thợ cắt tóc bình thường. Nhiều người cho rằng anh đến với chị vì ham vật chất. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính Huyền Vân mới là người chủ động ngỏ lời cầu hôn Vũ Hà, bằng một sợi dây chuyền và một hộp kem dưỡng da – món quà giản dị nhưng đầy chân thành.
Sau khi kết hôn với Huyền Vân, Vũ Hà tạm gác lại đam mê ca hát suốt hai năm để tập trung vào nghề cắt tóc, lo cho kinh tế gia đình. Một phần bởi thời điểm đó, dù cố gắng nhiều nhưng con đường ca hát của anh vẫn chưa gặt hái được thành công.
Tuy vậy, do mang tiếng “đào mỏ” từ những lời đàm tiếu ban đầu, suốt nhiều năm liền Vũ Hà chọn cách giấu kín chuyện hôn nhân. Mãi đến khi có ý định rút khỏi showbiz, anh mới công khai sự thật, như một cách để trao cho người bạn đời của mình danh phận xứng đáng trước công chúng.
Dù đã gắn bó nhiều năm, Vũ Hà và Huyền Vân chưa từng tổ chức một đám cưới đúng nghĩa. Cả hai chỉ lặng lẽ đăng ký kết hôn và chụp vài tấm ảnh cưới giản dị.
Vũ Hà vốn là người lạc quan, luôn nhìn mọi chuyện bằng góc nhìn hài hước, còn Huyền Vân lại có tính cách vô tư, thoải mái. Chính sự đồng điệu ấy giúp họ sống hòa hợp và hạnh phúc suốt nhiều năm qua.
×































Speak Your Mind