“Đừng nghĩ trẻ con nhỏ mà không hiểu gì”, câu nói tưởng chừng sáo rỗng lại trở thành lời cảnh tỉnh cho đôi vợ chồng Trung Quốc trong câu chuyện sau đây.
Một buổi tối bình thường, Tiểu Hào – cậu bé 5 tuổi bỗng chạy đến bên mẹ, hốt hoảng nói rằng có người đang lén nhìn mình ngoài cửa sổ. Người mẹ, tên là Thúy Hoa, ban đầu nghĩ con đang tưởng tượng hoặc xem phim hoạt hình quá nhiều. Chị bước lại mở rèm, nhìn kỹ ra ngoài, chẳng có gì cả. Vì thế, chị chỉ nhẹ nhàng dỗ dành: “Không sao đâu con, chắc con nhìn nhầm đấy”.
Nhưng rồi chuyện không dừng lại ở đó. Cậu bé ngày càng sợ hãi, thường xuyên giật mình giữa đêm, thậm chí có hôm nhất quyết không chịu đến trường vì “người ngoài cửa sổ sẽ bắt con đi”.
































Speak Your Mind