Nhắc đến du lịch Úc, người ta thường nghĩ ngay đến những bãi biển rực nắng, nhà hát Opera House lấp lánh bên vịnh Sydney hay bầu không khí sôi động của các thành phố hiện đại xen lẫn thiên nhiên hoang dã. Thế nhưng cũng có những thứ khiến du khách gặp phải tình huống dở khóc dở cười khi đi du lịch Úc.
Sau đây là một ví dụ như thế. Cụ thể, 1 nữ du khách nước ngoài khi đến đây cho biết cô đã phải vừa ăn vừa bịt miệng và đậy đĩa thức ăn của mình. Có thể thấy trong video cô đăng tải, ở đoạn cuối, ‘thủ phạm’ được chính chủ chỉ ra, chính là những chú mòng biển.



Du khách trong câu chuyện (Ảnh FBNV)
Thực tế, hành động của nữ du khách trên không phải là quá hiếm. Bởi nhiều người khác khi tới du lịch Úc cũng có chia sẻ tương tự. “Ăn ngoài đường ở Úc đến là khổ. Hết che lại đến đậy chỉ vì sợ mấy con mòng biển này”, du khách V.K.My (30 tuổi, đến từ Hà Nội) kể.
Mòng biển – Nét đặc trưng thú vị ở Úc
Tại Sydney, Melbourne hay Canberra, hình ảnh mòng biển chao liệng quanh khu trung tâm, sà xuống giật đồ ăn từ tay du khách đã trở nên quá quen thuộc. Ở Circular Quay – nơi có tầm nhìn ra cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera House – chỉ cần mở túi khoai tây chiên, du khách có thể thấy hàng chục cặp mắt đỏ hoe chăm chăm dõi theo.
Theo Đài ABC News, loài Silver Gull – mòng biển phổ biến nhất nước Úc – vốn sinh sống ven biển nhưng đã thích nghi hoàn hảo với đô thị. Chúng tìm kiếm thức ăn ở thùng rác, khu chợ, công viên và thậm chí ngay trước trụ sở Quốc hội tại Canberra. Một nhân viên bảo trì chia sẻ: “Nếu chúng nghĩ bạn đang cầm thứ gì có thể ăn được, chúng sẽ bám theo để kiểm tra”.





































Speak Your Mind