Lên đại học, nhiều sinh viên lần đầu xa nhà, tự do chi tiêu mà không còn sự giám sát chặt chẽ từ phụ huynh. Họ dễ rơi vào vòng xoáy “ăn chơi” để hòa nhập nhóm bạn, chứng minh bản thân, hoặc xây dựng “mối quan hệ” cho tương lai. Thế nhưng, quản lý tài chính cá nhân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, nhất là khi “nguồn tiền” của không ít bạn trẻ vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ – những người đang vất vả mưu sinh nơi quê nhà. Một quyết định bốc đồng có thể đẩy cả gia đình vào cảnh túng quẫn, như câu chuyện đau lòng dưới đây.
Theo đó, thời gian gần đây, trên MXH Trung Quốc lan truyền một đoạn clip. Trong clip, một người cha ăn mặc lam lũ, mặt mày khắc khổ, vội vã chạy đến trước cửa nhà hàng sang trọng để tìm con gái. Lý do? Cô con gái đang học đại học của ông đã mời bạn bè ăn uống tại đây, nhưng hóa đơn thanh toán lên tới 20.000 tệ (khoảng 74 triệu đồng). Không đủ tiền trả, cô đành gọi cha đến cứu viện.





































Speak Your Mind