
Mới đây, Lâm Khánh Chi trải lòng rằng, tất cả chúng ta đều sợ thời gian lấy đi thanh xuân nhưng với cô thì thời gian không lấy đi gì cả, mà chỉ giúp cô trưởng thành, hiểu hơn về giá trị của hạnh phúc và bản thân mình.
Thành công nối tiếp thành công, năm 2000, tôi trở thành một trong những gương mặt sáng giá của làng nhạc Việt.

Nhưng phía sau ánh đèn sân khấu rực rỡ là một tâm hồn đầy trăn trở. Từ năm 2003, tôi bắt đầu có ý định chuyển giới để sống thật với chính mình. Tôi muốn hạnh phúc như bao người con gái khác và tôi muốn sống thật với chính mình nhưng thời đó xã hội còn khắt khe, định kiến nặng nề. Gia đình phản đối, bạn bè chia đôi và tôi giữ kín mọi điều trong lòng suốt nhiều năm”.

Lâm Chí Khanh gọi giai đoạn từ năm 2005 trở đi là hành trình tái sinh, dám sống thật với chính mình của cô.
Theo đó, sau liveshow “Trái tim không bình thường” tổ chức tại Nhà thi đấu Phan Đình Phùng năm 2005, cô công khai giới tính của mình. Thời điểm đó, dù đang đứng trên đỉnh cao danh vọng nhưng cô đã quyết định gác lại mọi thứ để bước vào hành trình lại chính mình.

Đó không chỉ là một cuộc “tái sinh” mà là sự giải thoát cho chính tâm hồn mình. Tôi trở lại sân khấu, nữ tính, kiêu sa và đầy bản lĩnh. Từ đó, tôi luôn hướng tới việc trở thành nguồn cảm hứng cho cộng đồng LGBTQ+ tại Việt Nam. Tôi muốn cho mọi người thấy, ai cũng xứng đáng được sống thật và được yêu thật”, Lâm Khánh Chi tâm sự.
Lâm Chí Khanh: “Tôi không cần một cuộc đời hoàn hảo”

“Sau bao giông bão, tôi gặp được tình yêu đời mình. Tôi kết hôn, rời xa ánh đèn, chọn sống an phận, làm vợ, làm mẹ, vun vén hạnh phúc gia đình. Tôi từng nghĩ hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi mãi, sẽ nắm tay nhau đến cuối đời.
Tôi dự tính sẽ tổ chức đám cưới thế kỷ cho 10 cặp đôi trong cộng đồng LGBT. Tôi muốn chia sẻ hạnh phúc của mình cho nhiều người, muốn mọi người cũng phải được hạnh phúc như mình… Nhưng! Tôi không ngờ hạnh phúc của mình chỉ kéo dài được 5 năm. 5 năm ấy, tuy ngắn ngủi nhưng là quãng thời gian tôi sống trọn vẹn nhất vì tôi được yêu, được chăm sóc, được gọi bằng hai tiếng “mẹ hiền”.

Khi tình yêu không còn, hôn nhân tan vỡ… tôi không than trách. Tôi chọn cách tự mình đứng lên. Giờ đây, tôi sống một mình, nuôi con và bước tiếp với bình yên, mạnh mẽ nhưng vẫn đầy yêu thương.

Tôi không cần một cuộc đời hoàn hảo. Tôi chỉ cần được sống thật, được làm mẹ và được nhìn thấy con mình lớn lên bằng niềm tự hào.
Được biết, sau khi chia tay chồng là Trần Phi Hùng vào năm 2021, Lâm Khánh Chi đã quyết định ở vậy để chăm sóc con trai là Thiên Long. Cậu bé sinh năm 2019 nhờ phương pháp mang thai hộ. Dù đã ly hôn nhưng Lâm Khánh Chi vẫn tạo điều kiện để chồng cũ gặp con trai.
×






























Speak Your Mind