
Carlsen thị uy sức mạnh trước Vua cờ Gukesh
Carlsen một lần nữa khẳng định lại vị thế của mình khi đánh bại Vua cờ Gukesh – Ảnh: chess.com
Kỳ thủ số 1 thế giới Magnus Carlsen đã khẳng định vị thế đỉnh cao khi toàn thắng hai ván trước tài năng trẻ Gukesh Dommaraju trong ngày thi đấu áp chót của siêu giải Clutch Chess: Champions Showdown. Dù dẫn đầu bảng, Vua cờ người Na Uy vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của mình.
Trong ngày thi đấu đầy căng thẳng 28-10, Carlsen đã thể hiện một phong độ hủy diệt khi toàn thắng cả bốn ván trước Gukesh và kỳ thủ số 2 thế giới Hikaru Nakamura.
Mặc dù sau đó anh để thua hai ván liên tiếp trước Fabiano Caruana, Carlsen vẫn kịp leo lên đỉnh bảng xếp hạng với 11,5 điểm, hơn Caruana (10,5 điểm) một điểm trước ngày thi cuối.

Carlsen tạm thời dẫn đầu trước khi đến với vòng thi đấu cuối cùng – Ảnh: chess.com
Tuy nhiên, Carlsen lại tỏ ra nghiêm khắc với chính mình. Anh chia sẻ: “Tôi muốn kiểm soát các ván đấu tốt hơn. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải chấp nhận kết quả này”.
Cả hai ván thắng của Carlsen trước Gukesh đều diễn ra theo cùng một kịch bản khi anh đều chiếm ưu thế nhỏ ở cuối trung cuộc và chuyển hóa thành chiến thắng trong tàn cuộc.
Tại ván đầu tiên, Carlsen tận dụng lợi thế đôi tượng so với tượng và mã của đối thủ. Vua cờ gọi đây là “ván đấu tốt duy nhất tôi chơi được trong giải này”.
Còn tại ván thứ hai, anh giành chiến thắng nhờ lợi thế hơn một tốt, dù phải chấp nhận thế cờ có tốt chồng.
Carlsen chỉ ra sai lầm chí mạng của Gukesh ở ván đầu là nước 27.e5?. Gukesh, với sự hối tiếc, thừa nhận đó là “một nước đi bốc đồng”. Và đáng lẽ anh nên kiên nhẫn hơn với …h5 trước. Carlsen đã trừng phạt sai lầm này với độ chính xác “phẫu thuật” và chuyển hóa thành công một tàn cuộc với đôi tượng mẫu mực.



























Speak Your Mind