January 23, 2026

Con trai minh tinh Audrey Hepburn thắng kiện

  • Phát hiện bị tính thuế tăng “đột biến” sau khi nhận thưởng Tết: Cục Thuế trả lời thế nào?
  • Ngỡ ngàng với pha bóng xoáy ngược hiếm gặp tại Giải Úc mở rộng 2026
  • Nhắc nhở hút thuốc, tài xế xe công nghệ bị hành khách đánh bằng mũ bảo hiểm

  • Ngày 28/10, Tòa án tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) ra phán quyết yêu cầu một nhà hàng có tên Thiên Thần Hepburn ngừng sử dụng hình ảnh và tên của diễn viên Audrey Hepburn trong các hoạt động thương mại. Đồng thời, tòa buộc nhà hàng này phải xin lỗi ông Luca Dotti và bồi thường 200.000 nhân dân tệ (tương đương 741 triệu đồng).

    Trước đó, ông Luca Dotti đệ đơn kiện khi phát hiện nhà hàng sử dụng hình ảnh và tên mẹ mình để treo trong quán, chia sẻ trên mạng xã hội và làm công cụ quảng bá suốt nhiều năm. Gia đình nữ diễn viên cho rằng việc này xâm phạm danh dự và nhân phẩm của người quá cố, đồng thời gây tổn hại tinh thần và thiệt hại kinh tế cho thân nhân của Audrey Hepburn.

    Đáp lại, đại diện nhà hàng lập luận rằng Audrey Hepburn đã qua đời hơn 30 năm, vì vậy các quyền liên quan đến danh dự và hình ảnh không còn được bảo lưu. Họ cho rằng con trai của bà không có đủ tư cách pháp lý để đại diện yêu cầu chấm dứt hành vi nói trên, và lý giải rằng việc sử dụng hình ảnh là hành động thể hiện sự yêu mến, không mang tính xúc phạm.

    audrey hepburn in breakfast at tiffanys 1633528960 093633
    Minh tinh Audrey Hepburn. IG.

    Tuy nhiên, hội đồng xét xử khẳng định người đã mất vẫn được pháp luật bảo vệ về danh dự và nhân phẩm. Những lợi ích kinh tế liên quan đến hình ảnh vẫn thuộc quyền thừa kế của người thân. Việc nhà hàng sử dụng hình ảnh của Audrey Hepburn với mục đích kinh doanh trong thời gian dài, mà không được sự đồng ý từ gia đình, có thể khiến khách hàng hiểu lầm rằng bà có liên quan đến hoạt động thương mại của quán. Đây được xem là hành vi vi phạm quyền cá nhân của người đã mất.

    Tòa bác yêu cầu đòi bồi thường một triệu nhân dân tệ và chi phí kiện tụng gần 120.000 tệ của ông Luca Dotti, nhưng chấp nhận phần yêu cầu ngừng sử dụng hình ảnh và bồi thường 200.000 nhân dân tệ. Ông Luca Dotti bày tỏ sự hài lòng với phán quyết. Ông cho biết gia đình không mong muốn công chúng ngừng yêu quý Audrey Hepburn, mà chỉ muốn kiểm soát các hoạt động kinh doanh liên quan đến bà. “Biết đâu thức ăn của nhà hàng dở nên họ phải dùng đến hình ảnh mẹ tôi để lấp liếm điều đó”, ông nói.

    Di sản của một huyền thoại điện ảnh thế giới

    Audrey Hepburn sinh năm 1929 tại Bỉ, có cha mang quốc tịch Anh và mẹ là người Hà Lan. Bà sống thời thơ ấu tại Hà Lan và trải qua giai đoạn bị phát xít Đức chiếm đóng. Những năm tháng đói kém khiến Audrey Hepburn mắc bệnh vàng da, thiếu máu và suýt mất mạng vì suy dinh dưỡng. Chính trải nghiệm thiếu thốn thời thơ ấu đã ảnh hưởng đến thể trạng gầy gò của bà trong suốt cuộc đời, dù bà không hề theo các chế độ ăn kiêng.

    Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Audrey Hepburn học múa ballet và nhận học bổng tại London. Bà bắt đầu sự nghiệp người mẫu rồi chuyển sang đóng phim. Cơ hội đến khi tiểu thuyết gia Colette mời bà sang Mỹ đóng kịch Broadway. Từ đó, Audrey Hepburn nhanh chóng chinh phục khán giả Hollywood với những vai diễn kinh điển trong các bộ phim như “Roman Holiday”, “The Nun’s Story”, “Breakfast at Tiffany’s” và “My Fair Lady”.

    7 audrey hepburn in breakfast at tiffanys 1961 album 093710
    Audrey Hepburn sinh năm 1929 tại Bỉ, có cha mang quốc tịch Anh và mẹ là người Hà Lan. IG.

    Trong phim “Breakfast at Tiffany’s”, Audrey Hepburn mặc bộ váy đen nhỏ của Givenchy, tạo nên biểu tượng thời trang mang tính biểu tượng toàn cầu. Hình ảnh này gắn liền với bà và tiếp tục được truyền cảm hứng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế và quảng cáo sau này.

    Audrey Hepburn từng được Viện phim Mỹ xếp hạng ba trong danh sách “Những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh Mỹ” và có tên trên Đại lộ Danh vọng Hollywood. Năm 2006, tạp chí New Woman vinh danh bà là “mỹ nhân của mọi thời đại”.

    Dù rời xa ánh đèn sân khấu vào cuối những năm 1980, Audrey Hepburn vẫn là hình mẫu được ngưỡng mộ. Bà dành phần cuối đời cho các hoạt động nhân đạo cùng tổ chức UNICEF, trước khi qua đời vào năm 1993 vì bệnh ung thư.

    Ông Luca Dotti, con trai bà, là người gìn giữ di sản hình ảnh và ký ức của mẹ. Trong một buổi chia sẻ tại Hàng Châu, ông nhắc đến những ký ức bình dị với mẹ: được bà đón sau giờ học, cùng đi mua sách và tất, buổi sáng mẹ nấu trứng cho ăn. Những điều nhỏ bé đó trở thành phần ký ức không thể quên trong ông.


    Speak Your Mind

    *