Mỗi độ thu về, khi những cơn gió mang theo hơi thở của mùa nước nổi, hàng vạn người dân khắp miền Nam lại đổ về xã Nhựt Tảo (Tây Ninh) để dâng hương tưởng niệm vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Trên những con đường làng rợp cờ hoa, tiếng trống hội, tiếng hò reo hòa cùng nhịp bước người hành hương, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm, vừa ấm áp nghĩa tình. Ai cũng hướng lòng mình về câu nói bất hủ của ông: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Người anh hùng từ lòng dân
Nguyễn Trung Trực, tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838 tại làng Bình Nhựt, vùng đất ven sông Vàm Cỏ Đông, Long An (nay thuộc Tây Ninh). Xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, ông sớm quen với cuộc sống lam lũ, chất phác. Khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta, ông cùng nhân dân địa phương đứng lên chiến đấu, trở thành thủ lĩnh nghĩa quân nổi tiếng ở Nam Bộ.
Trận đánh chìm tàu Espérance của Pháp trên sông Nhật Tảo năm 1861 do ông chỉ huy đã làm rúng động cả vùng. Sau đó, ông tiếp tục lập công trong nhiều trận chiến ở Rạch Giá, Kiên Giang. Dù cuối cùng bị bắt và hy sinh vào năm 1868 nhưng tên tuổi và tinh thần bất khuất của ông đã đi vào lịch sử dân tộc như ngọn lửa thiêng của lòng yêu nước.

Những ngày tháng Tám Âm lịch hàng năm, xã Nhựt Tảo trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Hàng vạn người dân từ Long An, Tiền Giang, Kiên Giang, TP.HCM và các tỉnh lân cận nô nức trở về đền thờ Nguyễn Trung Trực để dự lễ tưởng niệm vị anh hùng dân tộc.
Ngay từ sáng sớm 31/10, khu vực đền đã đông kín người. Từng đoàn người hành hương tay cầm hương hoa, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Ai cũng một lòng hướng về người anh hùng quê hương, người đã “chết đứng chứ không chịu quỳ” để giữ trọn khí tiết với non sông đến nay đã tròn 157 năm.

Bà Nguyễn Thị Hồng, 67 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc (Tây Ninh), xúc động: “Năm nào, tôi cũng cùng con cháu về Nhựt Tảo dâng hương cho ông Nguyễn Trung Trực. Ông là niềm tự hào của dân Nam Bộ. Mình sống trong thời bình, được hưởng hạnh phúc hôm nay là nhờ sự hy sinh của những bậc tiền nhân như ông”.
Anh Trần Văn Dũng (35 tuổi, công nhân quê Đồng Tháp) lần đầu tiên về dự lễ hội, bày tỏ: “Tôi chỉ biết ông Nguyễn Trung Trực qua sách vở, nhưng khi đến đây mới cảm nhận rõ lòng thành kính của người dân dành cho ông. Tôi thấy tự hào và biết ơn vô cùng”.
Trong ba ngày (10,11 và 12/9 Âm lịch) diễn ra Lễ hội Nguyễn Trung Trực tại Nhựt Tảo, hàng loạt hoạt động văn hóa dân gian đặc sắc được tổ chức như đờn ca tài tử, múa lân sư rồng, tái hiện trận đánh Nhật Tảo, trưng bày hiện vật lịch sử, hội thi tìm hiểu về anh hùng Nguyễn Trung Trực, ẩm thực truyền thống Nam Bộ. Không khí lễ hội vừa trang nghiêm, vừa rộn ràng, thể hiện lòng tôn kính với người anh hùng, đồng thời gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc.

Anh Phan Thanh Tâm, một người trẻ ở TP.HCM, cho biết: “Tôi và nhóm bạn về đây để vừa dâng hương, vừa tìm hiểu thêm về lịch sử. Đến Nhựt Tảo, tôi cảm nhận được tinh thần yêu nước lan tỏa trong từng người dân. Đây thật sự là một trải nghiệm đáng nhớ”.
Từ Nhựt Tảo đến Rạch Giá – ngọn lửa Nguyễn Trung Trực lan tỏa khắp miền Nam
Không chỉ ở Long An, hình ảnh Nguyễn Trung Trực còn được tôn vinh khắp Nam Bộ, đặc biệt là Lễ hội Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang) – nơi ông anh dũng hy sinh.

Hàng năm, lễ hội ở đây thu hút hàng trăm nghìn lượt người đến dâng hương, cầu bình an. Cả Rạch Giá rợp cờ hoa, ánh sáng và hương khói như hòa quyện, minh chứng cho lòng dân không quên người anh hùng đã “vì dân mà sống, vì nước mà chết”.
Ông Phạm Văn Tài, du khách đến từ Cần Thơ, chia sẻ trong xúc động: “Tôi đã đi lễ ở Rạch Giá nhiều năm nay, nhưng năm nay về thêm Nhựt Tảo để hiểu rõ hơn về quê hương, chiến công của ông Nguyễn Trung Trực. Càng tìm hiểu, tôi càng khâm phục ý chí kiên cường và lòng trung nghĩa của ông”.
Anh hùng Nguyễn Trung Trực đã trở nên gần gũi trong đời sống người Việt. Khắp nơi, từ thành phố đến miền quê, đều có đường, trường học, cầu, chợ, phường xã mang tên ông – như lời tri ân sâu sắc của nhân dân. Người dân vùng sông nước vẫn truyền nhau câu chuyện về vị anh hùng “chết đứng chứ không chịu quỳ”, coi đó là bài học về nhân cách, về lòng trung trinh với Tổ quốc.
Hơn 150 năm đã trôi qua, nhưng tinh thần Nguyễn Trung Trực vẫn sống mãi trong lòng dân tộc. Từ Nhựt Tảo – nơi ngọn lửa khởi nguồn, đến Rạch Giá – nơi ông ngã xuống, ở đâu cũng lan tỏa niềm tự hào, lòng biết ơn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của người Việt.
Người dân hôm nay trong cuộc sống hòa bình vẫn hướng về ông với niềm kính trọng sâu sắc. Bởi trong mỗi con người đất Việt, ngọn lửa Nguyễn Trung Trực – ngọn lửa của lòng yêu nước, của sự kiên trung và khí tiết – vẫn cháy sáng giữa đời thường.
“Còn cỏ nước Nam, còn người nước Nam,
Còn tinh thần Nguyễn Trung Trực sống mãi với non sông”.
×
































Speak Your Mind