
Tôi cũng không rõ mình đã thay đổi như thế nào, nhưng có lẽ, trải qua những sóng gió, những va vấp, con người sẽ dần trưởng thành hơn.
Tôi né tránh những cuộc tranh luận, cãi vã đúng sai, những điều ồn ào… Tôi mỉm cười với những điều từng khiến mình khó chịu, tập “buông bỏ” những tham lam, sân si trong lòng. Tôi ưu tiên cho những gì khiến mình vui vẻ, tự cho phép bản thân nuông chiều cảm xúc, khi được đến nơi mình thích, gặp người mình yêu.
Đôi khi, chỉ cần xem thông tin về một người mình yêu trên mạng cũng khiến mình vui, hay đơn giản là mua những món đồ “vô tri” từ idol cũng khiến mình thấy hạnh phúc”, Ngọc Hà nhấn mạnh.

“Vậy nên, điều khiến tôi xinh tươi và an yên hơn mỗi ngày, chính là khi tôi biết yêu thương, trân trọng bản thân và dành thời gian quý báu ấy cho những người thật sự xứng đáng”, Ngọc Hà nói thêm.


Ngọc Hà cho biết, cô từng phải đắn đo, suy nghĩ rất nhiều khi lựa chọn giữa công việc và chuyện cá nhân. Có rất nhiều lời mời cô về công ty này, công ty kia với quyền lợi rất tốt nhưng cô đã phải xin phép từ chối.

“Ở mỗi giai đoạn cuộc đời đều cho mình những bước ngoặt cuộc đời. Tôi và anh Lý đang có cuộc sống hạnh phúc, bỗng dưng không may anh Lý bệnh. Sóng gió đến, buộc tôi phải lựa chọn, phải rời xa những công việc mình yêu thích dù trong lòng không muốn chút nào.
Thế nhưng, ở hoàn cảnh nào thì mình vẫn luôn phải sống tốt. Tôi luôn cảm ơn những lời mời của quý đối tác nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với những người đã bên cạnh tôi lúc khó khăn nhất trong cuộc đời”, Ngọc Hà bộc bạch.
×






























Speak Your Mind