
HLV hai đội nói gì trước trận chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam?
Cả 2 đội Sacombank (áo trắng) và Công đoàn Ngân hàng Việt Nam tham dự buổi họp báo – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Trận chung kết Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 sẽ là cuộc so tài giữa đại diện miền Nam là Sacombank và đại diện miền Bắc là Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Trận đấu diễn ra lúc 15h30 chiều nay 2-11 trên sân Trường đại học Tôn Đức Thắng, TP.HCM.
Ngay sau trận bán kết vào sáng 2-11, HLV và cầu thủ hai đội đã tham dự buổi họp báo để chia sẻ thông tin về tình hình lực lượng và sự chuẩn bị cho trận chung kết vào chiều cùng ngày.
Sacombank: “Chúng tôi sẽ chiến đấu với 200% sức lực”
Vừa giành chiến thắng thuyết phục trước Sawaco ở bán kết, đại diện CLB Sacombank bước vào buổi họp báo với tinh thần hưng phấn.
HLV trưởng đội Sacombank Nguyễn Tuấn Em không giấu được niềm vui: “Cảm xúc đầu tiên là rất vui sướng. Việc lọt vào đến chung kết thật sự ngoài mong đợi của toàn đội. Đây là thành quả của sự quyết tâm, đoàn kết và nỗ lực rất lớn của anh em”.

Sacombank với quyết tâm phục thù tại mùa giải năm ngoái – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Cầu thủ Trần Thành Trung cũng đồng tình: “Cũng như chia sẻ của HLV, chúng tôi đã quyết tâm và thể hiện thật tốt qua các trận đấu để có mặt ở đây”.
Khi được hỏi về ý nghĩa của trận đấu, HLV Sacombank khẳng định: “Khi đã vào sân, anh em lúc nào cũng trong tâm thế thi đấu hết mình cho màu cờ sắc áo. Vì vậy, chiều nay trong trận chung kết, chúng tôi sẽ nỗ lực để giữ chiếc cúp lại ở miền Nam”.
Đặc biệt, ký ức về thất bại ở trận chung kết năm ngoái vẫn còn nguyên vẹn và trở thành động lực lớn cho Sacombank.
“Ở trận chung kết năm ngoái, anh em đã thua ở những phút cuối cùng. Vì vậy, ở lần này, chúng tôi sẽ thi đấu với 200% sức lực và tất cả quyết tâm”, HLV Tuấn Em nhấn mạnh.
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Vượt qua lịch thi đấu khắc nghiệt
Phía bên kia chiến tuyến, đội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Quốc Long (cựu cầu thủ Hà Nội T&T) và đội trưởng Nguyễn Anh Sơn (Sơn “Muller”) cũng bày tỏ sự tự hào và niềm vui sướng.
HLV Nguyễn Quốc Long chia sẻ: “Bước vào một giải đấu khắc nghiệt như năm nay, mỗi ngày phải thi đấu 2 trận, thể lực của các cầu thủ bị bào mòn rất nhiều. Nhưng với quyết tâm của toàn đội, chúng tôi đã giành được tấm vé xứng đáng vào chơi trận chung kết. Tôi cùng các cầu thủ cảm thấy rất vui và tự hào”.





























Speak Your Mind