
Sau thời gian dài điều trị, các bác sĩ đã cứu được một bên mắt, còn bên kia tổn thương quá nặng. Dù vậy, sau khi ca phẫu thuật đầu tiên thành công, ông vẫn quyết định thực hiện ca mổ thứ hai với hy vọng còn cơ hội nào đó để cải thiện thị lực. Các bác sĩ nói sẽ cố gắng hết sức nhưng không thể hứa trước kết quả. Ông chấp nhận “làm liều” để thử vận may một lần nữa, và thật may mắn, sau ca phẫu thuật thứ hai, ánh sáng đã trở lại, mang đến cho ông một niềm tin mới vào cuộc sống và nghệ thuật.

Ông bùi ngùi nhắc, giờ đây bạn bè cùng thời với mình chỉ còn vài người như Minh Vương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn. Dù tuổi cao, ông vẫn luôn khao khát được trở lại sân khấu, dù chỉ với một vai nhỏ. Thanh Điền bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Tổ nghiệp và khán giả – những người đã giúp ông có được danh tiếng và chỗ đứng như hôm nay, bởi theo ông, để giữ được vị trí trong lòng công chúng là điều vô cùng khó khăn.

×






























Speak Your Mind