
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam: Sân chơi ngày càng lớn mạnh
Phó thủ tướng Mai Văn Chính và Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải Trần Bá Dương trao cúp vô địch cho Sacombank – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Năm ngoái Sacombank (mang tên Sacombank Bình Dương) đã ngậm ngùi nhìn Công đoàn Quảng Ninh bước lên bục cao nhất sau khi thua 3-4 ở loạt sút luân lưu trận chung kết tại Hà Nội. Nhưng lần này Sacombank đã không để điều đó xảy ra một lần nữa.
Quả ngọt cho sự kiên trì
Khi thủ môn Nguyễn Mạnh Tiến cản phá thành công quả luân lưu quyết định, toàn bộ cầu thủ và ban huấn luyện Sacombank đã tràn vào sân ăn mừng chức vô địch đầy cảm xúc. Đây là thành quả xứng đáng dành cho Sacombank sau thất bại năm ngoái. Những giọt mồ hôi, sự cố gắng đã được đền đáp sau một hành trình dài.
Sacombank là nhà vô địch vòng loại khu vực phía Nam giải năm nay sau khi đánh bại đối thủ mạnh Sawaco trong trận chung kết. Và ở trận chung kết của vòng chung kết toàn quốc, Sacombank lại đánh bại tiếp Công đoàn Ngân hàng Việt Nam – ứng viên nặng ký và được đánh giá cao hơn.
“Chức vô địch này là thành quả dành cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của chúng tôi. Năm ngoái Sacombank đã gục ngã ở trận chung kết. Còn năm nay chính sự bản lĩnh và tinh thần đoàn kết đã giúp đội bóng gặt hái quả ngọt”, ông Nguyễn Chí Bảo – trưởng đoàn đội bóng Sacombank – chia sẻ.
Ông Bảo khẳng định chức vô địch năm nay sẽ là động lực cho phong trào thể thao của Sacombank tiếp tục bứt phá và chinh phục được những đỉnh cao trong tương lai. Quan trọng hơn, ông Bảo cho rằng đây đúng là sân chơi rất ý nghĩa không chỉ các nhân viên ngân hàng mong chờ mà còn là với các công nhân lao động. Giải đã tạo ra ảnh hưởng rất sâu rộng và ngày càng lan tỏa. Quy mô và chất lượng của từng giải đấu đã nâng lên rõ rệt từ mùa thứ nhất cho đến mùa thứ ba.
Ông Bảo chia sẻ: “Mùa thứ ba này là một giải đấu hết sức ấn tượng, quy tụ rất nhiều đội bóng mạnh và có sự đầu tư, quan tâm từ lãnh đạo các liên đoàn và doanh nghiệp. Bóng đá là môn thể thao vua nên ai cũng đều mong muốn có một sân chơi. Đối với Sacombank, ngoài áp lực công việc với những con số, chúng tôi mong có một giải đấu như thế này để anh em có động lực tập luyện và thi đấu, tạo ra sự giao lưu, học hỏi và gắn kết giữa các ngành nghề, đặc biệt là với anh em công nhân”.

Niềm vui của các cầu thủ Sacombank khi đoạt chức vô địch chiều 2-11 – Ảnh: QUANG ĐỊNH
Làm cho đời sống công nhân nhiều màu sắc hơn
Giải bóng đá công nhân, viên chức Việt Nam 2025 mang đến những cảm xúc khó tả với các cầu thủ và ban huấn luyện các đội bóng. Không chỉ là những trận cầu nảy lửa, đây còn là nơi tinh thần đoàn kết, niềm tự hào của người lao động được thăng hoa. Họ là những người thợ, những nhân viên văn phòng, những người hằng ngày miệt mài bên máy cắt, trong nhà xưởng, nhưng khi khoác lên mình chiếc áo số, họ trở thành những chiến binh thực thụ trên sân cỏ.
Cầu thủ Nguyễn Minh Trung Thuật (Công đoàn TP.HCM 2) với công việc hằng ngày là thợ cắt gỗ tại Công ty gỗ nội thất Thành Thắng Thăng Long là một ví dụ. Đội thua Sawaco ở trận tranh hạng ba, nhưng Trung Thuật đã có những trận đấu và kỷ niệm đáng nhớ tại giải. Anh nói: “Cảm ơn ban tổ chức rất nhiều khi đã tạo ra một sân chơi quá tuyệt vời. Năm nay giải đấu hoành tráng và quy mô hơn năm ngoái”.
HLV Nguyễn Cao Thiên Triều của đội Công đoàn TP.HCM 2 cho biết giải đấu đã làm thay đổi cuộc sống của anh em công nhân. “Trước đây anh em chỉ biết đi làm rồi về. Giờ có thêm giải đấu, không chỉ giúp tăng sức khỏe mà còn giúp tinh thần thoải mái, làm cho cuộc sống có nhiều màu sắc hơn. Khâu tổ chức, từ truyền thông đến sân bãi chuyên nghiệp, tất cả đã tạo nên một kỷ niệm đẹp cho các cầu thủ. Anh em đến được đây đã là rất tự hào. Năm nay đạt mục tiêu, năm sau chúng tôi sẽ quyết tâm đặt mục tiêu vô địch”, ông Triều khẳng định.
Trong khi đó, cầu thủ Trịnh Trọng Nghĩa (Sacombank) không giấu được niềm vui vô địch lẫn sự tự hào khi năm thứ hai liên tiếp tham dự sân chơi lớn như thế này. Anh chia sẻ: “Tôi thấy vô cùng tự hào khi được đại diện doanh nghiệp, được chiến đấu vì màu cờ sắc áo của ngân hàng. Đây cũng là giải đấu hiếm hoi giúp mình có cơ hội giao hội với các anh em lao động từ Bắc chí Nam. Tôi mong ban tổ chức tiếp tục duy trì thêm nhiều năm nữa, đồng thời mở rộng quy mô, giúp cho những người lao động có thêm sân chơi”.
Với đội trưởng Nguyễn Anh Sơn, dù không thể cùng Công đoàn Ngân hàng Việt Nam vô địch, nhưng cầu thủ nổi tiếng trên sân phủi với tên Sơn Muller này cho rằng đây là một trong những kỷ niệm đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Anh nói: “Dù từng chơi nhiều giải phong trào, nhưng đây là giải đấu chuyên nghiệp nhất mà tôi từng chơi. Ngoài việc tạo ra sân chơi lành mạnh cho chúng tôi, Giải công nhân, viên chức đã cho các anh em cơ hội học hỏi và mở rộng mối quan hệ”.






























Speak Your Mind