Giữa mùa đông năm 2024, trong một căn hộ nhỏ ở vùng ngoại ô phía Bắc Melbourne, 4 người – Carly Morse, Thomas Vale, Michael Hodgkinson và Abdul El Sayed – đã cùng nhau hít một chất bột mà họ tin là cocaine. Chỉ vài phút sau, cả 4 gục ngã và không bao giờ tỉnh lại.
Pháp y sau đó xác định chất họ sử dụng không phải cocaine, mà là protonitazene – một dạng opioid tổng hợp cực độc, mạnh gấp 500 lần heroin và 10 lần fentanyl. Thảm kịch ở Broadmeadows trở thành vụ ngộ độc tập thể nghiêm trọng nhất tại Australia liên quan đến nhóm ma túy mới mang tên nitazenes.
Gia đình các nạn nhân không giấu nổi nỗi đau. “Nếu nỗi mất mát này có thể cứu thêm một sinh mạng khác, thì đó sẽ là di sản của cháu tôi” – cô Fatima El Tarek (dì của El Sayed – nạn nhân trẻ nhất, mới 17 tuổi) – nói trong phiên điều trần.
Nitazenes xuất hiện lần đầu tại Australia năm 2021 và nhanh chóng lan rộng trong thị trường ma túy. Chúng được trộn trong vape, thuốc lắc, bột “cocaine giả” hay thậm chí trong các viên giảm đau nhái. Một hạt – tương đương 1/5 hạt muối – đủ để giết chết người dùng.
Ban đầu được phát triển từ thập niên 1950 như thuốc giảm đau, nitazenes chưa bao giờ được phê duyệt trong y học. Nhưng trên chợ đen, chúng đang trở thành “kẻ giết người thầm lặng” – gây ít nhất 30 ca tử vong được ghi nhận, và con số thực tế có thể cao hơn nhiều.
Cơ quan Biên phòng Australia cho biết đã chặn hơn 60 vụ nhập lậu nitazenes, hầu hết qua đường bưu điện. “Chúng nguy hiểm đến mức chỉ cần hít phải một lượng cực nhỏ cũng có thể tử vong”, chỉ huy Troy Sokoloff cảnh báo.


































Speak Your Mind