Đặc biệt, với vai cô tiểu thư Lan vừa xinh đẹp, kiêu kỳ nhưng cũng đầy mâu thuẫn trong Của để dành, Quách Thu Phương đã để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả. Sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt cuốn hút với phong cách sang trọng, kiêu sa, chị được khán giả truyền hình thập niên 90 ưu ái gọi bằng danh xưng “giai nhân của màn ảnh Việt”.

Bước ngoặt này đưa chị tới với Nhà hát Tuổi trẻ, chính thức bước vào làng giải trí thông qua nhiều bộ phim. Trên sân khấu kịch, chị cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ qua các vở diễn: Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô và Kiều Loan.
Đến năm 2010, Quách Thu Phương kết hôn lần hai và có thêm 1 cậu con trai. Tuy nhiên, khi cả sự nghiệp và hôn nhân tưởng chừng như đang ở thời điểm viên mãn nhất, chị quyết định lùi về hậu phương. Không chỉ hạn chế xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Quách Thu Phương còn xin nghỉ việc ở Nhà hát.
Khi đó, “giai nhân của màn ảnh Việt” quyết định rời bỏ ánh hào quang của nghệ thuật, chấp nhận từ bỏ đỉnh cao danh tiếng vì muốn chu toàn cho gia đình, dành trọn vẹn thời gian chăm sóc cho con.

Năm 2020, Quách Thu Phương quay lại với màn ảnh nhỏ qua vai bà Ngân của Đừng bắt em phải quên. Tuy nhiên, phải đến năm 2021 khi chị “bùng nổ diễn xuất” với vai bà Xuân của Hương vị tình thân, khán giả mới thực sự chú ý đến sự trở lại của giai nhân màn ảnh Việt một thời.
Lần trở lại màn ảnh nhỏ này, Quách Thu Phương không chỉ “ghi điểm” với nhân vật có tính cách khác lạ hoàn toàn so với hình tượng nhân vật trước đó mà còn hé lộ nhiều điều về 13 năm “ở ẩn”.
Từ trụ cột của một đoàn diễn, liên tục góp mặt trong các bộ phim lớn nhỏ, Quách Thu Phương chỉ còn quanh quẩn trong nhà chăm sóc con, chị rơi vào u uất, “lúc nào nước mắt cũng như chực trào”.

Rồi chị quyết định theo đuổi bộ môn Yoga để tìm lại chính mình, cải thiện sức khỏe. Mọi chuyện dần tốt lên, Quách Thu Phương cũng bắt đầu có đam mê với Yoga, đến nay chị còn là HLV Yoga và có hơn 10 năm gắn bó với bộ môn này.
Khi các con dần trưởng thành, chị cũng trở lại với màn ảnh nhỏ và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Năm 2023, sau khi tái xuất được 3 năm, “giai nhân của màn ảnh Việt” được trao danh hiệu NSƯT. Chị cũng liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án phim: Đấu trí, Đừng nói khi yêu, Lỡ hẹn với ngày xanh…
Hiện tại, giai nhân của màn ảnh Việt một thời vẫn khá kín tiếng trong chuyện cá nhân. Chị cho biết mình sống tích cực, yêu nghề và yêu cuộc sống.
×






























Speak Your Mind