Phan Minh Huyền đang đóng vai Ngân trong phim truyền hình “Cách em 1 milimet”. Đây là lần đầu tiên bạn đóng vai mẹ trên phim. Cảm xúc của bạn thế nào?
– Từ trước đến nay, tôi luôn ao ước được đóng vai người mẹ trên phim truyền hình. Vì ngoài đời tôi đã làm mẹ nên khi đóng vai này tôi có thể mang được cuộc sống của mình lên phim. Nghĩa là mình có thể “bê” được bà mẹ ở ngoài đời vào phim. Lúc đó, những cảm xúc mình thể hiện sẽ là những cảm xúc rất thật.

Tôi nghĩ mình nhận vai Ngân trong “Cách em 1 milimet” là rất đúng đắn. Và ở thời điểm hiện tại, tuy bộ phim chỉ mới chiếu vài tập thôi nhưng nhận được những phản hồi rất tích cực từ khán giả.
Nếu sau bộ phim này, nếu được mời đóng vai mẹ nữa, chắc chắn tôi phải tìm lối diễn khác. Nhưng đây là vai diễn đầu tiên tôi được đóng mẹ nên tôi không ngại việc bê nguyên con người tôi ở ngoài đời lên phim.
Vậy Ngân trên phim và Huyền ngoài đời là hai bà mẹ có những điểm chung và khác biệt nào?
– Thật ra thì mẹ Ngân trên phim và mẹ Huyền ngoài đời không khác nhau là mấy. Đối với tôi, vai Ngân cũng có một cuộc đời khá gần với mình. Đương nhiên, tôi không thể mạnh mẽ được như Ngân và hôn nhân trước đây của tôi không kinh khủng như của Ngân trên phim.
Ngân cũng là người biết nâng lên đặt xuốn mọi chuyện trong gia đình, trong cuộc sống hôn nhân. Tôi nhận thấy mình cũng là người bộc trực, thẳng thắn và cá tính nhưng không có được chiều sâu, sự quyết đoán, nhiều lớp cảm xúc như Ngân.

Trong phim này, Phan Minh Huyền đóng chung với Hà Việt Dũng và Chí Nhân. Với bạn, trong hai bạn diễn nam, ai là người dễ “ăn rơ” với mình hơn cả?
Cú tát của Phan Minh Huyền đối với Chí Nhân trong tập 17 của “Cách em 1 milimet” mới đây khiến rất nhiều khán giả sửng sốt. Có người nói, xem Phan Minh Huyền tát Chí Nhân trên phim mà cảm thấy “bị đau online”. Bạn nói gì về “pha hành động” này?
– Hiện nay khi đóng phim, hầu hết các cảnh tát chúng tôi đều làm thật. Trước khi đóng cảnh này, tôi có thỏa thuận với anh Chí Nhân là sẽ tát thật nhé. Nhưng tôi cũng không nghĩ cú tát của tôi lực lại mạnh đến vậy, có vẻ là bởi tôi đã quá cảm xúc, đã thật sự hoàn toàn là Ngân ở phân cảnh này.
Ngân có thể bỏ qua mọi thứ nhưng khi động đến con gái, nghi ngờ vô lý thì cô cảm thấy vượt quá giới hạn cho phép. Thú thực là khi hoàn thành cảnh diễn này tôi thấy rất… đã, chúng tôi đã làm rất tốt. Hy vọng khán giả sẽ thấy được nỗ lực của chúng tôi trong diễn xuất và đồng cảm với nhân vật.
Phan Minh Huyền có một thời gian nghỉ đóng phim để làm mẹ. Thời gian ngắt quãng đó có khiến bạn cảm thấy phải mất nhiều thời gian khi khởi động lại với phim ảnh?
– Đúng là sau khi lập gia đình và sinh con, tôi nghỉ mất khoảng vài năm. Nhiều người cũng hỏi, sau khi bộ phim “Trái tim có nắng” năm 2013 phát sóng thì không thấy tôi đâu nữa. Nhưng khi con trai được 4 tháng tuổi, tôi đã quay trở lại với phim ảnh rồi.
Thời điểm đó, mạng xã hội và truyền thông không như bây giờ nên các bộ phim phát sóng thuần túy trên truyền hình, không có nhiều đoạn trích được viral trên mạng xã hội do đó khán giả không mấy người biết đến sự trở lại của tôi.

Với tôi việc nghỉ đóng phim một thời gian lại mang đến cho tôi nhiều cảm xúc mới mẻ để khi quay trở lại, tôi có nhiều năng lượng hơn cho từng vai diễn. Đôi khi, xuất hiện quá nhiều, xuất hiện thường xuyên lại dễ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Tôi luôn xem mỗi hành trình mình đi qua đều có ý nghĩa riêng và luôn làm cho tôi đầy đặn thêm vốn sống để có thể làm tốt hơn với vai trò diễn viên.

Đối với nhiều người, việc được đi đến tận cùng đam mê là một niềm hạnh phúc. Nhưng việc vươn lên một đỉnh cao nào đó trong sự nghiệp, khẳng định được tên tuổi cũng là dấu mốc mà ai cũng muốn đạt tới. Phan Minh Huyền đã đạt đến cái mốc đó chưa?
– Tôi không biết mọi người có nghĩ sao về vai Vân Trang trong phim “Thương ngày nắng về” nhưng với tôi đây là một bước dài trong diễn xuất của mình. Đó là một vai diễn mà đến bây giờ khán giả vẫn nhắc đến và định hình thành hình tượng nhân vật riêng cho chất diễn của tôi. Tôi thực sự hạnh phúc vì vai Vân Trang đúng nghĩa là một vai diễn giúp tôi có thể thay đổi cuộc đời.
Cho dù sau này tôi có đóng những vai diễn nào khác đi chăng nữa, có thành công hơn nữa thì cũng sẽ không có vai diễn nào mang đến cho tôi những cảm xúc tuyệt vời như tôi đã trải qua. Vai Vân Trang sẽ là một bước chuyển mình rất dài trong quá trình làm nghệ thuật của tôi.
Đã bao giờ Phan Minh Huyền muốn thể hiện một vai trái chất, một vai phản diện, mới hẳn so với dạng vai trước giờ mình toàn đóng và bắt buộc khán giả phải nghĩ khác về mình?
– Đúng là đôi khi đóng mãi một dạng nhân vật, bản thân mình tự chán và khán giả cũng sẽ cảm thấy chán. Ôi vẫn là cô này đóng những dạng vai này, không có gì mới mẻ à? Tôi cũng đã nhận được rất nhiều bình luận kiểu như vậy rồi.


Nên tôi luôn mong muốn được thể hiện những dạng vai mới mẻ hơn, có thể trái chất, có thể phản diện… nhưng đó là phần của thì tương lai. Chắc chắn, khi có cơ hội đó, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể. Còn bây giờ, tôi chưa dám khẳng định gì nhiều cả.
– Tôi nghĩ, đẹp không phải là hạn chế đâu mà vì mọi người thấy dạo gần đây tôi xuất hiện với những hình ảnh đẹp đẽ, chỉn chu nên nghĩ tôi không thể đóng vai xấu. Nhưng với phim “Chúng ta của 8 năm sau”, mọi người có thể thấy tôi lên hình không hề đẹp một chút nào cả. Rất là bụi bặm và thô kệch. Thậm chí, có khán giả còn nói: “Ôi, sao phim này Huyền Lizzie xấu thế?”.
Với tôi, không phải lúc nào lên hình cũng phải đẹp, phải xuất sắc… mà quan trọng nhất là phải hợp với nhân vật. Đối với nhân vật Dương trong “Chúng ta của 8 năm sau”, tôi cho là rất hợp với mình. Để tạo hình một cô gái bụi bặm, tôi mặc những chiếc quần hộp rất phủi, tóc tai không phải lúc nào cũng gọn gàng… đúng là phim đấy lên hình rất xấu.

Lúc đầu, khi Dương xuất hiện, có nhiều khán giả không thích và nhiều ý kiến trái chiều. Nhưng trải qua các tập, khi phim gần kết thúc thì khán giả đã đón nhận nhân vật Dương. Chính lúc đó tôi mới cảm thấy: “Ồ, vai này mình thể hiện khác rồi đấy, có sự mộc mạc riêng chứ không giống nhân vật nào của mình trước đó”.

Ngay cả vai Ngân trong “Cách em 1 milimet” cũng thế, tôi phải tính toán rất kỹ và luôn nhắc mình không được giống các nhân vật trước đây, tóc tai nên ra sao, trang phục, cách đi đứng và cách thoại phải thế nào. Tôi phải cố gắng biến hóa để khán giả nhìn thấy Ngân mà không liên tưởng đến Vân Trang.
Tôi nghĩ, nếu được giao vào vai những cô gái nông thôn lam lũ, tôi vẫn làm được. Chẳng qua mọi người quen việc tôi lên hình, trang điểm đậm đấy thôi. Còn với những vai thô mộc, tôi sẽ có phục trang để hỗ trợ hoặc cách trang điểm, công với cách diễn xuất của mình và bối cảnh xung quanh thì chắc sẽ khớp với nhau thôi.
Cảm ơn Phan Minh Huyền đã chia sẻ thông tin!
×






























Speak Your Mind