Sát hại người yêu rồi ngủ cùng thi thể suốt đêm
Ngày 3/11, Công an phường Long Phú (tỉnh An Giang) đã hoàn tất bàn giao đối tượng Đỗ Bảo Anh (SN 1999, ngụ khóm Long Hưng, phường Long Phú) cùng hồ sơ tài liệu có liên quan đến vụ án giết người cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Đỗ Bảo Anh đã đến Công an phường Long Phú đầu thú.
Bảo Anh khai nhận vào khoảng 23h ngày 30/10, trong lúc cùng người yêu tên là L.T.K.N. (SN 1998, ngụ tỉnh An Giang) ở nhà trọ tại bàn tỉnh Tây Ninh thì xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại với nhau.
Trong lúc tức giận, Bảo Anh đã dùng tay bóp cổ N. đến khi nạn nhân tắt thở. Sau đó, Bảo Anh tiếp tục nằm ngủ tại phòng trọ đến khoảng 5h30 sáng 31/10.
Ngày 31/10, Bảo Anh bắt xe taxi về tỉnh An Giang, để nạn nhân nằm lại nhà trọ.
Đến 14h40 ngày 31/10, Bảo Anh đến Công an phường Long Phú đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Tài xế lùi ô tô xuống ruộng vì né chốt kiểm tra nồng độ cồn
Tối 2/11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ô tô con lùi xe nhanh trên đường, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của CSGT, rồi bất ngờ lao xuống ruộng. Cục CSGT (Bộ Công an) đã xác minh và làm rõ vụ việc xảy ra tại xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên.

Theo đó, khoảng 20 giờ 46 phút cùng ngày, tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Thành Công làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường ĐT274.

Lúc này chiếc xe con BKS 20B-112… do anh Dương Văn C. (43 tuổi, ngụ xã Thành Công) đang lưu thông. Khi còn cách chốt kiểm soát khoảng 100m, vì muốn tránh kiểm tra nồng độ cồn, anh C. cho xe chạy lùi lại với tốc độ cao.
Thấy tình huống nguy hiểm, cán bộ CSGT Ma Ngọc Anh đã chạy bộ đuổi theo. Tuy nhiên lúc này chiếc xe do anh C. điều kiển đã lùi xuống ruộng ven đường. May mắn, anh C. không bị thương.
CSGT đã kiểm tra nồng độ cồn với anh C. Kết quả anh C. vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,737 miligram/1 lít khí thở, mức cao nhất theo quy định. Anh C. khai nhận trước đó đã uống nhiều rượu, khi thấy chốt kiểm tra đã cố lùi xe để tránh.
Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và đề xuất xử phạt từ 30-40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng theo Nghị định 168/NĐ-CP.
Theo Cục trưởng Cục CSGT, vụ việc là lời cảnh báo với những người vẫn coi thường quy định cấm điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, gây nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng.
Nghi nam sinh viên năm cuối bị lừa đảo 200 triệu đồng vì đầu tư qua mạng nên nhảy cầu tự tử
Ngày 3/11, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM tìm kiếm nam sinh nghi nhảy cầu Thủ Thiêm 1 tự tử.

Theo thân nhân, nam sinh 22 tuổi, sinh viên năm cuối của 1 trường đại học, đang trong giai đoạn khủng hoảng tinh thần vì bị nhóm bạn quen biết qua mạng rủ rê “đầu tư” và mất trắng số tiền khoảng 200 triệu đồng. Mặc dù gia đình động viên, an ủi, đồng hành để tìm hướng giải quyết, nhưng trong ngày 2/11, nam sinh rời khỏi nhà và mất liên lạc với gia đình.
Đến sáng 3/11, phát hiện chiếc xe và đôi dép của nam sinh để lại trên cầu Thủ Thiêm 1 (hướng từ quận Bình Thạnh cũ qua phường An Khánh), sự việc được trình báo công an.
Nhận tin báo, lực lượng chức năng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã có mặt và tổ chức tìm kiếm người nghi mất tích.
Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng TP.HCM tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ.
Nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh xuất huyết não, tiên lượng xấu
Chiều 3/11, một lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa (đóng tại xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xác nhận một nam sinh lớp 10 bị nhóm bạn cùng trường đánh trong giờ ra chơi dẫn tới bị chấn thương não, nguy kịch, ảnh hưởng tới tính mạng.

Theo báo cáo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, khoảng 8 giờ 55 phút (vào giờ ra chơi tiết 2 buổi sáng thứ Sáu) ngày 31/10, tại phòng học E302 (tầng 3), học sinh N.T.A.T. (SN 2010, ngụ phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa), là nam sinh học lớp ĐCN65B2 ngành Điện công nghiệp (Lớp 10-GDTX) bị một nhóm bạn lớp 11 học ở tầng 2 cùng tòa nhà lên đánh khi đang ngồi chơi trong lớp học.
Báo cáo cũng nêu nam sinh N.T.A.T. bị đánh khi đang ngồi xem điện thoại tại bàn học. Sau khi nam sinh này bất tỉnh, nhóm học sinh trên mới bỏ đi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, giáo viên Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã gọi xe cấp cứu tới Bệnh viện An Việt (xã Triệu Sơn), sau đó chuyển tuyến xuống Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh, xuất huyết não.

Tuy nhiên, sau khi nhập viện cấp cứu được hơn 1 ngày, đến 13 giờ 45 phút ngày 1/11, nam sinh đã được gia đình đưa về nhà sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa giải thích tình trạng sức khỏe, tiên lượng xấu.
Đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân nhập viện trong trình trạng bất tỉnh, chảy máu não rất nhiều. “Bệnh viện đã nỗ lực hết sức nhưng bệnh nhân bị tổn thương nặng vùng não, tiên lượng xấu, nên đã giải thích và gia đình đã xin cho cháu về” – đại diện Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho hay.
Lãnh đạo Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa cho biết, hiện xác định có 4 học sinh tham gia đánh em T., Công an xã Triệu Sơn cũng đã vào cuộc cùng với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để làm rõ vụ việc.
“Hiện, nhà trường đang tiếp tục cử cán bộ, giáo viên, nhân viên thăm hỏi, hỗ trợ gia đình cấp cứu, chăm sóc học sinh và phối hợp, hỗ trợ công an trong quá trình điều tra vụ việc. Sau khi có kết luận, nhà trường sẽ căn cứ để xử lý” – lãnh đạo Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa thông tin.
Trước đó, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng xảy ra một vụ việc đau lòng khi 1 nam sinh lớp 12 bị một bạn cùng Trường THPT Đặng Thai Mai (đóng tại xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa) đâm tử vong khi đang trên đường đi học về trưa 17/10.
Người phụ nữ ở Huế bị cháu ruột trộm 7,9 lượng vàng giữa thời điểm mưa lũ
Ngày 3/11, Công an phường Hương Trà (TP.Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.Huế điều tra làm rõ và bắt giữ đối tượng Trần Thị Minh Hà (SN 1979, trú tại tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái, TP.Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào lúc 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L (trú tại TDP Giáp Nhất, phường Hương Trà) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng. Tổng cộng bà L bị mất trộm 7,9 lượng vàng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Hương Trà đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Sau thời gian điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Trần Thị Minh Hà nên mời về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan công an, Hà khai nhận bản thân là cháu ruột của bà L. Hà thường xuyên lui tới nhà bà L nên biết rõ quy luật sinh hoạt của bị hại.
Lợi dụng lúc bà L vắng nhà, Hà đã lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng của nạn nhân. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật.
×
Nguồn: Sưu tầm


































Speak Your Mind