Từ đại IP thành tâm điểm hỗn loạn

Tướng Môn Độc Hậu từng là dự án được mong chờ nhất
Nội dung kể về Thẩm Diệu, tiểu thư nhà tướng từng hết lòng phò tá người yêu lên ngôi, để rồi bị phản bội, mất con và bị xử tử. Khi trọng sinh về tuổi 14, nàng thề sẽ thay đổi số phận, bảo vệ gia đình và báo thù những kẻ từng hại mình. Trong hành trình đó, nàng gặp thế tử Tạ Cảnh Hành người vừa là đồng minh, vừa là tình lang định mệnh.
Với mô-típ cổ điển, Tướng Môn Độc Hậu vốn được kỳ vọng là siêu phẩm cổ trang kế thừa trào lưu nữ chủ. Nhưng thay vì tiến triển, dự án lại trở thành tâm điểm của chuỗi tin đồn dài bất tận.
Danh sách “tin đồn” khiến khán giả ngao ngán


Tống Tổ Nhi – Ngô Lỗi từng là 2 cái tên được nhắc tới
Sau đó, hàng loạt những cái tên khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Hoàng Dương Điền Điềm, Triệu Lệ Dĩnh, Mạnh Tử Nghĩa… cũng được liệt kê. Trong khi nữ chính vẫn là dấu hỏi, phía nam chính lại vướng ồn ào lớn hơn. Theo nhiều blogger, Tân Lệ đang gây sức ép để Vương Hạc Đệ nhận vai Tạ Cảnh Hành nhằm “giữ danh tiếng” cho dự án sắp hết hạn bản quyền. Thông tin này lập tức khiến fandom của anh nổi giận.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Mạnh Tử Nghĩa

Fandom của Vương Hạc Đệ đồng loạt phản đối Tướng Môn Độc Hậu
Trên Weibo, các nhóm fan đồng loạt đăng bài kêu gọi “Vĩnh viễn từ chối Tướng Môn Độc Hậu”, chỉ trích dự án là “chiếc bánh độc” với ba lý do: Kịch bản lỗi thời, nhân vật nam mờ nhạt, và ê-kíp sản xuất yếu. Bài viết phân tích chi tiết cho rằng đây là thể loại cổ trang nữ chủ cũ kỹ, kịch bản chưa hoàn chỉnh, trong khi nhà sản xuất bị cho là ưa chiêu trò truyền thông.

Phía Chương Nhược Nam lên tiếng phủ nhận trong tích tắc vì không muốn liên quan tới dự án phim thị phi này
Để tránh những thị phi không đáng có, ngay lập tức, phía người đẹp họ Chương đã ra thông báo phủ nhận.
Nếu trước đây khán giả chờ đợi một bản phim trạch đấu tinh tế, thì giờ đây, chỉ còn lại cảm giác mệt mỏi khi mỗi tháng lại có thêm một cái tên bị kéo vào. Và có lẽ lời khuyên hợp lý nhất lúc này chính là: Ai rủ xem phim này, nhớ chạy thật xa.



































Speak Your Mind