
Đề nghị ngành giáo dục, Nhà nước xử lý thật nghiêm, trừng phạt thật nặng các vụ bạo lực học đường. Phải tăng cường giáo dục thế hệ trẻ ngay từ những vụ việc như thế này”.


“Chúng ta hãy bỏ thời gian xem phim cùng các con, giải thích và chia sẻ tại sao đúng, tại sao sai. Chuyện trò và làm bạn với con mình để chúng kể cho ta nghe những gì chúng nghe và thấy ở trường. Có vậy, chúng ta có thể can thiệp trước khi sự việc xảy ra. Chúng ta cứ mãi lo kiếm tiền, tạo dựng địa vị, vị trí trong xã hội, đổ lỗi bận bịu với công việc quên trách nhiệm làm cha mẹ.
Đương nhiên, điều còn lại vẫn là đạo đức của xã hội và nó còn tuỳ thuộc theo những người đang nắm trách nhiệm”, ca – nhạc sĩ Jimmii Nguyễn nói.
Trong khi đó, MC Hoài Trinh bày tỏ rằng, theo dõi 3 vụ bạo lực học đường gây xôn xao gần đây, cô thấy rằng, các học sinh chưa ý thức được hậu quả; bị nhiễm thói xấu độc một cách vô thức, hành động vô thức và từng bị phạt nhưng không đủ sức răn đe, có sợ nhưng không hiểu, chưa chịu trách nhiệm cụ thể về cái sai của mình.

“Vì vậy, rất quan trọng ở việc định hướng lại và giáo dục tâm thức, hành vi từ vỡ lòng cho nhóm đối tượng này. Trường hợp đau lòng nhất là cậu bé đã tử vong, không biết nhóm học sinh và phụ huynh sẽ bị xử lý thế nào, nhằm đủ sức răn đe mà vẫn không huỷ hoại tương lai của các con (tức cần được giáo dưỡng đúng cách).
Nhóm nữ sinh nếu không bị phát hiện kịp thời, có thể hậu quả cũng nặng nề như bé trai, vì vậy cũng cần có biện pháp xử lý đến nơi đến chốn.
Trường hợp cậu bé ném bạn xuống hồ xử phạt cần nghiêm khắc hơn, nhất là nếu thủ phạm không ăn năn hối hận”, MC Hoài Trinh chia sẻ.
×































Speak Your Mind