Hơn mười năm kể từ khi rẽ hướng sang nghiệp diễn xuất, Phương Oanh giờ đây đã trở thành cái tên quen thuộc với khán giả, đặc biệt là những người yêu phim truyền hình giờ vàng. Từ Quỳnh Búp Bê (2018) đến các series gần hơn như Cô gái nhà người ta (2020) hay Hương vị tình thândiễn viên đã có khoảng thời gian vắng bóng khá dài, khiến không ít người tiếc nuối.
Gió ngang khoảng trời xanh, vì thế, nhận được nhiều sự chú ý khi đánh dấu màn tái xuất của Phương Oanh sau bốn năm. Bộ phim còn quy tụ dàn gương mặt quen thuộc của phim truyền hình giờ vàng như Doãn Quốc Đam, Lam Phương, Việt Hoa, Quỳnh Kool…
Vai diễn nhận nhiều ý kiến trái chiều
Được remake từ bộ phim Trung Quốc 30 chưa phải là hết, Gió ngang khoảng trời xanhphụ nữ tận tụy, luôn gồng mình gìn giữ hạnh phúc gia đình – nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.
Cuộc hôn nhân của họ từng là niềm mơ ước của bạn bè. Thế nhưng, với quan niệm rằng chỉ cần gia đình yên ấm thì mọi hy sinh đều xứng đáng, Mỹ Anh dần bị cuốn vào những toan tính mệt mỏi. Cũng từ đó, khi có người thứ ba xen vào, cặp đôi bắt đầu xuất hiện những rạn nứt.

Thực chất, ở những tập đầu tiên, màn trình diễn của Phương Oanh nhận về không ít ý kiến trái chiều, khiến nhiều khán giả cho rằng cô đã phần nào đánh mất phong độ sau thời gian vắng bóng.
Sự kết hợp giữa Phương Oanh và Doãn Quốc Đam cũng được cho là lệch nhịp. Trong những phân đoạn đời thường, cả hai chưa tạo được chemistry cần thiết; sự kết nối cảm xúc giữa họ thiếu tự nhiên, đôi lúc gượng gạo. Các cảnh vợ chồng mâu thuẫn cũng tạo cảm giác làm lố, thiếu mượt mà.
Phân đoạn đầy ngoạn mục
Gần ba tháng trôi qua, với không ít khoảnh khắc gượng gạo, hời hợt, Gió ngang khoảng trời xanh tưởng như sẽ trở thành “cú vấp” của Phương Oanh trong lần trở lại màn ảnh nhỏ. Thế nhưng, màn thể hiện của cô ở tập 39 – trong phân cảnh đối chất với kẻ thứ ba được khán giả mong đợi từ lâu – lại mang đến một trải nghiệm tốt đến bất ngờ, thậm chí có thể xem là đầy ngoạn mục.



“Tôi cho cô 5 phút để trình bày”, nhân vật của Phương Oanh mở đầu cuộc trò chuyện. Một cuộc hôn nhân bị xen vào, trong khoảnh khắc lẽ ra cả hai đều phải mất bình tĩnh: từ người phải giành lại thứ quý giá nhất của mình, đến kẻ bị phát hiện mon men cướp đi thứ quý giá nhất của người khác. Và ở đó, người tạm thời giữ được sự bình tĩnh đã trở thành kẻ thắng thế.
Mỹ Anh – với vị thế là người chủ động hơn, bày ra tỳ tỷ cái bẫy để dằn mặt đối thủ – đã chinh phục khán giả bằng những câu thoại sắc bén, bẻ gãy những lý lẽ chống trả mà kẻ thứ ba đưa ra. Chính sự bình tĩnh đến ngạc nhiên, cùng thế trên cơ của nhân vật đã mang đến cho người xem cảm giác thích thú, nhất là khi kẻ bị áp đảo vốn là kiểu nhân vật “tiểu tam điển hình” của khán giả màn ảnh nhỏ.
Diễn xuất của Phương Oanh, về căn bản, vẫn phảng phất màu sắc khiến cô nhận ý kiến trái chiều thời gian qua – từ sự chau chuốt đến mức thiếu tự nhiên trong cách nhả thoại, đến lối biểu cảm dễ đoán. Tuy nhiên, may mắn là cách thể hiện này lại khá phù hợp với không khí của một buổi đối chất, của một kẻ đang gồng mình, cố gắng thể hiện bản thân “bề trên” dù đã vụn vỡ. Cũng vì thế, hiệu quả cảm xúc của cảnh đạt đến độ chân thực và thuyết phục, đủ sức chinh phục khán giả.

Ngoài ra, phân đoạn sau màn đối chất ấy – khi cô kìm nén nỗi đau trước người chồng phản bội – cũng có thể xem là một cảnh khá tròn trịa, vượt lên so với nhiều lần thể hiện trước đó trong phim. Ở khoảnh khắc ấy, Phương Oanh cho thấy rõ sự chuyển biến tâm lý: từ việc cố giữ bình tĩnh để “đánh tín hiệu” rằng mình đã biết mọi chuyện, đến khi bước vào phòng tắm, vỡ òa trong nỗi đau bị phản bội.
×






























Speak Your Mind