Lưu Đại Cương – người hóa thân Sa Tăng hiền hậu của “Tây du ký” qua đời ở tuổi 78

Khán giả Trung Quốc nhiều lần chứng kiến hình ảnh Lưu Đại Cương ngồi bên các đồng nghiệp cũ, nở nụ cười hiền khi nhắc lại những ngày đoàn phim rong ruổi khắp nơi để quay “Tây du ký”. Theo Xinhua, đoàn phim từng trải qua hành trình gian khổ, di chuyển đến nhiều vùng hiểm trở như Hỏa Diệm Sơn ở Tân Cương, rừng sâu Cát Lâm, thác Cửu Trại Câu hay chùa treo ở Sơn Tây. Khi ấy, phương tiện và thiết bị ghi hình còn hạn chế, nhưng tinh thần cống hiến của đoàn phim đã tạo nên một tác phẩm kinh điển.
“Tây du ký” trở thành bộ phim được phát lại nhiều nhất trong lịch sử truyền hình Trung Quốc và có tầm ảnh hưởng rộng khắp châu Á. Nhiều thế hệ khán giả đã lớn lên cùng hành trình thỉnh kinh của bốn thầy trò Đường Tăng. Hình ảnh Sa Tăng cần mẫn, hiền lành của Lưu Đại Cương trở thành biểu tượng khó quên của văn hóa đại chúng.
×
Theo: Sina































Speak Your Mind