
Khi tôi học lớp 6-7 ở Quảng Ninh đã được nghe thầy hát rồi. Đó là những bài hát về những người con ở miền Nam – những người tiếp tục chiến đấu giành lại hòa bình, những bài của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, đặc biệt bản Tình ca bất hủ của nhạc sĩ Hoàng Việt những năm 1958… Nhiều thế hệ học trò sau này hát Tình ca thành công dưới sự dẫn dắt của thầy Trung Kiên. Tôi đã nghe thầy hát những năm đó.
Năm 1967, đoàn nghệ thuật không chuyên của tỉnh Quảng Ninh lên tập huấn tại nơi thầy Trung Kiên đang công tác và tôi may mắn được gặp thầy trực tiếp khi đó.

Sau đó, chúng tôi 12 người được đi biểu diễn ở Bắc Âu (Thuỵ Điển, Na Uy). Thầy Trung Kiên hát bài Người đi săn máy bay trên một sân khấu ở Thụy Điển mà mọi người nghe xong đều đứng dậy vỗ tay hoan hô cho tinh thần của người Việt Nam.
Thầy là Chủ nhiệm khoa từ năm 1979 đến năm 1988 thì đảm nhận vai trò Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sau đó 1 năm, thầy lên làm Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. 4 năm sau thầy được bổ nhiệm làm Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tôi luôn ngưỡng mộ, trân trọng tình cảm của thầy, thầy là người cho Lan Anh hành trang. Khi mới học, còn nghèo, chưa đi diễn nhiều thầy còn cho tiền. Có thể là số tiền với thầy lúc đó rất nhỏ nhưng với tôi giá trị lắm vì là dân ở tình lên học nên thiếu thốn đủ bề. Đó là những kỷ niệm tôi nhớ suốt cuộc đời.

Khi tôi hát, dù có hay tới cỡ nào thầy cũng không khen trước mặt đâu nhưng nói với người khác, từ đó tôi biết thầy dành cho tôi rất nhiều tình cảm. Thầy cũng tự hào về học trò Lan Anh, đó là điều hạnh phúc và suốt đời tôi trân trọng. Thành công của tôi hôm nay nhờ công ơn của thầy, hành trang vào đời đó giúp Lan Anh có được thành công ngày hôm nay.
Tôi được thầy quý, cưng như con gái, mà đã con thì hay “làm nũng”, thậm chí còn cãi bố mẹ. Tôi luôn trân trọng thầy Trung Kiên nhưng thỉnh thoảng cũng dám nhắn tin “cãi” thầy. Tôi vốn thẳng, có gì đó chưa hài lòng là tôi luôn muốn bày tỏ ngay với thầy, bày tỏ với tâm thế của một người con”.




Chuyển 2 note với giọng hát là sự đánh vật. Đôi khi thầy trò vật lộn với nhau căng thẳng. Tôi vượt qua được 4 năm Đại học, 2 năm sau Đại học là nhờ sự kiên trì của thầy Trung Kiên. Đến bây giờ tôi vẫn luôn biết ơn thầy Trung Kiên đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong những năm tháng học tập”.
Để tưởng nhớ và tri ân đến GS.Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên, khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãi.nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn làm Tổng đạo diễn, Ths. Nguyễn Thị Bích Hồng chỉ đạo sản xuất.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt Lời ca còn mãinghệ sĩ Ưu tú Trịnh Minh Trang, Ths. Bùi Đăng Khánh, Ths. Nguyễn Lệ Thuyên Hà, Ths. Nguyễn Thanh Giang…
Lời ca còn mãi được chia làm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, Dòng chảy âm nhạc cách mạng và Dòng nhạc lãng mạn và đương đại diễn ra vào 20h ngày 16/11 tại Phòng Hòa Nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.
×































Speak Your Mind