Nghệ sĩ Ưu tú đến với nghệ thuật nhờ duyên số, U60 vẫn là “Nam thần màn ảnh”
Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường sinh năm 1965 tại Hải Phòng, anh là người duy nhất trong gia đình theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Anh từng làm nhiều công việc khác nhau trước thi đỗ vào Đại học Sân khấu Điện ảnh.
Ông tiết lộ: “Hồi học cấp 3, cứ nghỉ hè, tôi lại đi làm thêm: Làm bánh mì, làm đèn, làm sơn, thậm chí làm thợ xây trong chính gia đình mình. Việc gì cũng thử, càng lấm lem tôi càng thấy thú vị”.

Thời điểm ôn thi đại học, ông cũng tranh thủ làm thêm với công việc quay nước mía để bán. Nam nghệ sĩ cho biết, ông làm tất cả những công việc này vì yêu thích lao động chứ không hẳn vì mưu sinh: “Tôi yêu lao động, yêu cảm giác được tự do trong công việc mình chọn”.
Và rồi, giữa nhiều nghề từng thử qua trong sự thích thú, Phạm Cường đến với nghệ thuật như một cái duyên. Trong một lần được bạn rủ đi xem phim, khi đang đứng chờ ngoài rạp, Phạm Cường bị nhầm là thí sinh tới ứng tuyển diễn viên điện ảnh. Thấy người ta gọi vào thử vai, ông cũng hồn nhiên đi vào dù chẳng hiểu gì, và rồi vô tình trúng tuyển.
Nhớ tới khoảnh khắc định mệnh ấy, nam nghệ sĩ bồi hồi: “Hồi đó thi diễn viên là chuyện “ghê gớm” lắm. Toàn tên tuổi lớn như nghệ sĩ Thế Anh, Lâm Tới, Trà Giang… nổi tiếng khắp cả nước. Khán giả thời bao cấp xếp hàng dài ngoài rạp để mua vé xem phim, cho nên nói mình đi thi diễn viên thì cũng… ngại”.
Sau khi ra trường, dù ban đầu muốn về Nhà hát Kịch Việt Nam, nhưng rồi số phận lại đưa đẩy để Phạm Cường về Đoàn kịch Quân đội, trở thành người nghệ sĩ khoác áo lính. Nhờ ngoại hình đẹp, phong thái chững chạc, thanh lịch, nam nghệ sĩ gắn liền với hình tượng người đàn ông đứng đắn, có phần cứng nhắc nhưng hào hoa, mẫu mực.

Điều thú vị là, từ những năm thập niên 90, Phạm Cường đã tỏa sáng trong hàng loạt bộ phim: Sống mãi với Thủ đô, Một lời nói thật, Chủ tịch tỉnh, Cầu vồng đi đón cơn mưa, Dây le hạnh phúc… nhưng đến năm 2021, khi đã ở độ tuổi U60, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường vẫn được đông đảo khán giả xưng tụng là “nam thần màn ảnh”.
Đó là khi ông vào vai Quân trong Hướng dương ngược nắng – người đàn ông trọng tình, có chất giọng trầm ấm, sẵn sàng dùng cả cuộc đời để chờ đợi người phụ nữ mình yêu. Không có những lời nói hoa mỹ, những màn thể hiện hùng hồn hay những phân cảnh tình tứ nóng bỏng, nhân vật Quân chinh phục khán giả nhờ sự chân thành, ấm áp và kiên định.
Cũng chính vì vai diễn này, đến thời điểm hiện tại khi bộ phim đã phát sóng được gần 5 năm, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Cường vẫn luôn là “nam thần màn ảnh” trong lòng khán giả yêu phim truyền hình Việt, dù ông đã ở độ tuổi U60.
Sau nhiều năm làm nghề, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường hiện mang quân hàm Đại tá.
Cuộc hôn nhân giản dị, êm ấm bên vợ là Nghệ sĩ Nhân dân
Mới đây nhất, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường tiếp tục gây ấn tượng khi vào vai chủ tịch Nguyễn Trí Tuệ của phim Lằn ranh. Dù chỉ mới lên sóng ít tập nhưng hình ảnh vị chủ tịch với thần thái hơn người, gương mặt đầy biểu cảm khó đoán đã giúp ông nhận được nhiều thiện cảm của khán giả.
Trên thực tế, kể từ thập niên 90 đến nay, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường đã tham gia khoảng 800 tập phim và luôn giữ được phong độ tốt.
Đến với nghệ thuật nhờ cái duyên nhưng nam nghệ sĩ đã khẳng định được tài năng, tâm huyết với nghề thông qua hàng loạt giải thưởng ấn tượng: 2 lần đạt huy chương vàng Liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm 1991, 2007, huy chương vàng toàn quân năm 1995, Cánh Diều vàng 2009 dành cho Nam diễn viên chính xuất sắc.

Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường còn có cuộc hôn nhân viên mãn bên bà xã là Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế, mỹ nhân của màn ảnh Việt một thời. Cặp đôi bén duyên nhau khi cùng tham gia diễn xuất trong các dự án phim: Đèn vàng, Chiều tàn thu muộn.
Nghệ sĩ Nhân dân Thu Quế từng tiết lộ, ông bà đến với nhau khi cả hai đang còn tay trắng nên tình yêu nảy nở rất trong trẻo, giản dị: “Chỉ cần đọc thư của người yêu thôi là đã đủ để tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Đến với nhau bằng 2 bàn tay trắng nên tình yêu của chúng tôi cũng giản dị, nhẹ nhàng thế thôi”.
Chia sẻ về cuộc hôn nhân được nhiều người ngưỡng mộ, Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Cường từng tiết lộ: “Vợ chồng tôi khá bình đẳng trong cuộc sống riêng, khi vợ đi công tác thì tôi đi chợ, nấu cơm, chăm con”.
Nam nghệ sĩ cũng cho hay, ông đặc biệt ủng hộ khi các con học ngành Luật: “Tôi rất ủng hộ các con học trường Luật, vì điều đó giúp con có kiến thức, bản lĩnh và tư duy đúng đắn. Luật không chỉ dạy con người phân biệt đúng sai mà còn rèn khả năng tự bảo vệ mình”.
×






























Speak Your Mind