Nhắc đến cái tên Hoàn Châu Cách Cách, người ta không chỉ nghĩ đến một bộ phim truyền hình, mà đó còn là một phần ký ức tuổi thơ đã in sâu vào tâm trí của hàng triệu khán giả châu Á. Tác phẩm của nữ sĩ Quỳnh Dao vốn đã xuất sắc, nhưng phiên bản năm 1998 với bộ ba huyền thoại Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng đã trở thành chuẩn mực không thể thay thế. Chính vì lẽ đó, sự xuất hiện mới đây của bộ phim ngắn mang tên Hoàn Châu, ra mắt độc quyền trên Mango TV vào ngày 7/11, đã lập tức tạo nên một cơn bão mạng lớn, nhưng là một cơn bão của sự phẫn nộ và thất vọng.

Dự án phim ngắn này đã tận dụng triệt để danh tiếng khổng lồ của thương hiệu quốc dân Hoàn Châu Cách Cách huyền thoại để thu hút sự chú ý. Đáng tiếc, phiên bản làm lại này không những không tái hiện được vẻ đẹp và tinh thần xưa, mà còn khiến khán giả đồng loạt bức xúc. Họ cáo buộc những người sáng tạo đã chà đạp ký ức tuổi thơ một cách không thương tiếc bằng sự cẩu thả trong sản xuất và cải biên quá mức táo bạo, cốt chỉ để câu kéo sự chú ý nhất thời. Sức nóng từ IP đình đám kết hợp với cách làm mới đầy tranh cãi này đã đẩy bộ phim vào tâm điểm chỉ trích của dư luận.
Đối với những fan trung thành đã lớn lên cùng Hoàn Châu Cách Cách 1998, bản phim ngắn này không phải là “đổi mới” mà là sự “phá nát” không thương tiếc. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi các nhân vật kinh điển bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn là công cụ để thúc đẩy mạch truyện xuyên không lạc lõng. Hai nữ chính huyền thoại Tiểu Yến Tử và Tử Vy nay đã không còn giữ được vị thế trung tâm, thay vào đó, khán giả phải tập trung vào tuyến tình cảm mới của nữ chính xuyên không Lâm Tuế Tuế và thị vệ Cảnh Uyên, khiến Ngũ A Ca và Nhĩ Khang gần như bị đẩy ra phía sau hậu trường. Tinh thần cốt lõi của Hoàn Châu Cách Cách, tinh thần phản kháng quyền lực, theo đuổi tự do và tình thân đã bị thay thế hoàn toàn bằng một câu chuyện tình yêu xuyên không cũ kỹ và tẻ nhạt.


Tiểu Yến Tử của Kim Tử Tuyền kém xa Triệu Vy và Lý Thạnh
Sự thay đổi về nhân vật cũng là một thất bại nặng nề. Tiểu Yến Tử do Kim Tử Tuyền đóng tuy vẫn giữ nét hoạt bát nhưng lại thiếu đi linh khí tự do, phóng khoáng của Triệu Vy năm xưa, sự cố gắng bắt chước nét sôi nổi bị đánh giá là gượng gạo, khiến khán giả chỉ muốn ngừng xem phim. Thậm chí, nhan sắc của Kim Tử Tuyền cũng bị chê bai là quá giống “hotgirl mạng”, thiếu đi cảm xúc và độ chân thật mà một nhân vật kinh điển cần có, hình tượng phóng khoáng, hoạt bát đã bị thay thế bằng một nhân vật mang vẻ ngoan hiền, lễ phép.
Còn Tử Vy của Từ Viện Ngật Na tuy dịu dàng nhưng lại bị chê là bản sao nhạt nhòa, giọng lồng tiếng yếu ớt khiến cảnh khóc không còn cảm xúc “Quỳnh Dao” bi thương, da diết như kỳ vọng. Đứng giữa đám đông, nhân vật Tử Vi của Từ Viện Ngật Na không khác gì một người qua đường bình thường, thậm chí còn có chút giống với Thẩm Nguyệt. Nhớ năm xưa Hải Lục từng bị chê là Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh, không xứng được so sánh với Lâm Tâm Như, vậy mà giờ đây Từ Viện Ngật Na còn kém xa cả Hải Lục.

Ở nhiều phân cảnh, nhìn Hạ Tử Vy bản mới không khác gì Thẩm Nguyệt

Yên Hủ Gia phá nát hình tượng Ngũ A Ca





































Speak Your Mind