
Những năm gần đây, tình trạng bạo lực học đường và bạo lực gia đình đang gây nhức nhối trong xã hội. Nhiều vụ việc đau lòng khiến các bậc cha mẹ, thầy cô và cộng đồng không khỏi bàng hoàng, lo lắng, xót xa.

Không ít em nhỏ chịu tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần, mang theo nỗi sợ hãi và mất niềm tin vào môi trường quanh mình. Đây không chỉ là câu chuyện hy hữu hay cá biệt mà là hồi chuông cảnh tỉnh cho cả hệ thống giáo dục, gia đình và toàn xã hội. Một dân tộc muốn phát triển bền vững phải bắt đầu từ giáo dục nhân cách, đạo đức và lòng nhân ái cho thế hệ trẻ”.
– Nhà nước sớm ban hành và thực thi nghiêm minh các quy định pháp luật để xử lý mạnh tay mọi hành vi bạo lực học đường và bạo lực gia đình, bảo vệ quyền được an toàn cả thể chất lẫn tinh thần cho trẻ em và học sinh.
– Đưa trở lại sâu sắc, thực tế hơn các bài học về đạo đức, nhân cách, lòng hiếu thảo, tinh thần tôn sư trọng đạo vào chương trình học chính khóa. Để mỗi học sinh không chỉ học chữ, mà còn học cách làm người – biết yêu thương, tôn trọng, và biết nói “xin lỗi”, “cảm ơn”.

– Tăng cường công tác tư vấn, hỗ trợ tâm lý học đường, giúp học sinh có nơi tin cậy để chia sẻ, được hướng dẫn cách giải tỏa cảm xúc, phòng tránh xung đột và bạo lực.
– Phát huy vai trò của gia đình và cộng đồng, phối hợp cùng nhà trường trong việc giáo dục trẻ về tình thương, nhân cách, và trách nhiệm với người thân, bạn bè.
“Chúng tôi tin rằng, khi toàn xã hội cùng chung tay, con em chúng ta sẽ được lớn lên trong một môi trường an toàn, nhân ái, đầy tình người, nơi các em được tôn trọng, yêu thương và tự hào là học sinh Việt Nam.
Trao đổi với Dân Việtdiễn viên Hiền Mai cho biết, bên cạnh việc gửi đơn thông qua mạng xã hội, chị cũng gửi đơn bằng văn bản qua đường bưu điện đến Quốc hội, Chính phủ, Bộ GDĐT… Ngoài ra, chị cũng đang nhờ một người em làm bên công nghệ, tạo cho chị một form điện tử để mọi người có thể ký tên vào đơn kiến nghị này.

“Tôi kỳ vọng, lá đơn kiến nghị này sẽ đến đúng địa chỉ, đến sớm nhất có thể tới Quốc hội, Chính phủ, Bộ GDĐT và các cơ quan, ban ngành có liên quan. Tôi cũng mong những kiến nghị của chúng tôi sẽ được xem xét và giải quyết rốt ráo.
Không lo sợ việc danh tiếng của mình bị ảnh hưởng

“Nếu ai cũng lo sợ bị ảnh hưởng, cứ làm ngơ trước vấn nạn bạo lực học đường đang ngày càng trở nên báo động thì xã hội ra sao. Mấy hôm nay, tôi không thể nào chợp mắt nổi khi xem clip một nhóm nữ sinh lao vào tấn công một bạn nữ trong nhà vệ sinh và cả clip một nam sinh đâm bạn rồi ném xuống hồ nước xong thản nhiên bỏ đi. Xem các clip, đọc thông tin về những vụ việc rúng động đó, lòng tôi quặn lên xót xa.

Con trai của tôi đã lớn, không còn tuổi học sinh nữa nhưng người làm cha, làm mẹ nào xem các clip đó mà không xót xa cho đặng. Càng xót xa bao nhiêu thì càng lo lắng bấy nhiêu. Bởi bạo lực học đường bây giờ xảy ra khắp nơi, các hành vi ngày càng manh động và nguy hiểm, nếu không có biện pháp nào thật nghiêm khắc thì e là sẽ còn nhiều câu chuyện đau lòng hơn thế nữa xảy ra. Và tôi tự hỏi, lúc đó xã hội sẽ đi về đâu.
Tôi giờ lớn tuổi rồi, tôi không sợ danh tiếng bị ảnh hưởng, không sợ người ta nói này nói kia. Tôi làm việc này hoàn bằng cái tâm của một người làm mẹ. Bằng trách nhiệm của một công dân đối với tương lai đất nước. Điều tôi quan tâm nhất sau hàng loạt vụ bạo lực học đường là tương lai của thế hệ trẻ, vì các con chính là tương lai của đất nước sau này”, “nữ hoàng ảnh lịch” Hiền Mai bộc bạch.

Hiền Mai có một cậu con trai tên Tony, từng du học tại Mỹ và từng được bầu chọn là Chủ tịch đối ngoại (quan hệ công chúng) của một trong những hội sinh viên tại Đại học Nam California.
×






























Speak Your Mind