
Giọng hát ngọt ngào, trong trẻo của cô bé nhanh chóng khiến hàng xóm yêu mến, rồi từ đó cô được mời biểu diễn trong các buổi liên hoan, đám tiệc ở địa phương. Cũng từ những dịp ấy, giấc mơ được sống với âm nhạc bắt đầu nhen nhóm.
Chia sẻ với Dân Việtnghệ sĩ Ưu tú Như Huỳnh bộc bạch: “Tôi yêu cải lương, đờn ca tài tử vì đó là loại hình nghệ thuật truyền thống chứa đựng thanh âm sâu lắng, như tiếng lòng của con người, của cuộc đời. Ban đầu, tôi đến với nghề chỉ bằng niềm say mê và để mưu sinh, nhưng càng gắn bó, tôi càng thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa giá trị của bộ môn này. Và rồi, nó trở thành lựa chọn lớn nhất trong cuộc đời tôi”.
Dù sau này thử sức ở nhiều thể loại khác như bolero, nhạc nhẹ, dân ca đương đại, hát chèo, xẩm, kịch nói hay phim truyền hình, Như Huỳnh vẫn khẳng định: “Cải lương là máu thịt”.

Nhiều năm qua, Như Huỳnh kín tiếng trong cuộc sống riêng tư. Khi được hỏi về tình yêu, chị tâm sự: “Một danh nhân đã nói “Ở đâu có một tình yêu lớn lao, ở đó sẽ luôn tồn tại những điều kỳ diệu”. Tôi đang có một tình yêu với nghệ thuật và luôn tin vào những điều kỳ diệu đó”.
×































Speak Your Mind