“Đây không phải lần đầu tiên U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam trên sân nhà. Còn nhớ vào năm 2019, U22 Trung Quốc đã phải chịu thất bại 0-2 trước đội bóng này. Giờ đây, vẫn là đối thủ đó, chúng ta lại thua tiếp. Điều đó cho thấy sau 6 năm, bóng đá Trung Quốc vẫn giậm chân tại chỗ”.
Đó là lời bình luận đầy chua chát trên tờ 163.com (Trung Quốc) vào tối nay (12/11), sau khi U22 Trung Quốc thua U22 Việt Nam 0-1 ở trận mở màn giải giao hữu Panda Cup 2025. Tính rộng hơn, U22 Trung Quốc thua 2, hòa 1, thắng 1 trước U22 Việt Nam kể từ 2019 tới nay, dù cả 4 trận đều được thi đấu trên sân nhà.




































Speak Your Mind