Cứ mỗi độ tháng 11 chạm ngõ, trên khắp các diễn đàn phụ huynh lại bắt đầu râm ran những câu hỏi quen thuộc: “20/11 nên tặng quà gì cho cô?”; “Tặng bao nhiêu là hợp lý?”; “Tặng phong bì thì đặt mức bao nhiêu cho ‘đẹp đội hình’?”…
Câu chuyện tưởng đã quá quen, nhưng năm nào cũng trở thành tâm điểm tranh cãi. Và mới đây, một phụ huynh ở Hà Nội bỗng gây bão khi thẳng thắn viết: “Các quý vị phụ huynh ơi, xin đừng lên group hỏi những câu vô tri như vậy nữa. Thầy cô đọc được sẽ xấu hổ lắm.”
Theo người này, không phải tự nhiên mà mỗi ngành có một ngày vinh danh. Tôn sư trọng đạo là truyền thống ngàn đời, nhưng mọi sự tri ân đều phải đúng dịp, đúng cách và quan trọng nhất là đúng ý nghĩa. Quà vốn để bày tỏ lòng biết ơn, chứ không phải chuyện mặc cả giá trị.



































Speak Your Mind