Tuổi trước 30 luôn là giai đoạn hỗn loạn nhất của một người: Bạn loay hoay trong công việc, hoang mang về tình yêu, chật vật chuyện tiền bạc và thỉnh thoảng lại muốn… biến mất vài ngày chỉ để nghỉ ngơi. Nhưng người xưa có ba câu nói tưởng cũ mà không cũ, giống như chiếc la bàn tinh tế giúp người trẻ nhìn thấy đường đi ngay cả khi trời mù mịt.
Ba câu nói ấy không giúp bạn đổi đời sau một đêm, nhưng sẽ giúp bạn tránh được những va vấp không đáng có, biết cách chọn người, chọn việc, chọn hướng. Và nhất là: Giữ được sự bình tĩnh để đi tiếp một cách dang tay, không sợ hãi.
1. “Tâm tĩnh thì đời an, lòng loạn thì việc rối”
Câu nói này nghe đơn giản nhưng là bài học mà người trẻ phải trả giá bằng rất nhiều đêm trằn trọc, nhiều lần chọn sai và rất nhiều cảm giác bất lực.
Trước tuổi 30, bạn dễ nóng vội: Muốn nhanh thăng tiến, muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn yêu thật sâu, muốn cuộc sống “đẹp hết phần thiên hạ”. Nhưng càng gấp, bạn càng vướng rối. Công việc không như ý, tình cảm dễ tổn thương, tài chính lên xuống liên tục. Người xưa nhắc: P hải tĩnh bên trong thì mới sáng bên ngoài .
Tâm tĩnh là gì? Là biết dừng đúng lúc. Biết im lặng khi không cần thiết. Biết bước chậm lại khi cảm xúc kéo đi quá xa. Một tâm an sẽ kéo theo một đời an.
Khi bạn tĩnh lại, bạn nhìn rõ điều mình thực sự muốn, hiểu rõ người mình nên giữ và biết rời xa thứ mình nên buông. Đó là nền tảng quan trọng nhất để bước vào tuổi 30, tuổi cần sự vững vàng, không phải sự hung hăng.






































Speak Your Mind