Trong “Pre-Echo”, Lohan tự tay sáng tác ca khúc, đồng viết lời bài hát cùng Đào Tử, phần sản xuất âm nhạc được thực hiện bởi Đào Tử A1J và producer Diiton đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Lohan chia sẻ rằng anh đã chủ động liên hệ Đào Tử sau khi tìm hiểu thế giới âm nhạc và ấn tượng về cô như “một quái vật âm nhạc chưa được khai phá đúng nghĩa”. Nam ca sĩ mong muốn đây là món quà tặng những khán giả từng tiếc nuối khi cô phải dừng chân sớm tại Em Xinh Say Hi. Sự kết hợp này mang đến màu sắc mới mẻ cho dự án, tạo ra một bản phối Hyperpop giàu cảm xúc và cá tính, vừa khác biệt so với những gì Lohan từng thể hiện, vừa gần gũi với thị hiếu khán giả trẻ yêu thích âm thanh hiện đại.
Hình ảnh trong MV được xử lý theo phong cách siêu thực, đan xen yếu tố thời trang và điện ảnh. Visual trong “Pre-Echo” được dàn dựng như một không gian cảm xúc trừu tượng, nơi mọi chuyển động và ánh sáng tượng trưng cho những tần số nội tâm trước khi bùng nổ.
Trước khi MV chính thức ra mắt, chiến dịch truyền thông của “Pre-Echo” đã được khởi động bằng chuỗi poster thể hiện từng phân cảnh và biểu tượng trong MV. Hình ảnh Lohan xuất hiện trong các concept khác nhau, từ futuristic đến siêu thực nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Sau 5 ngày ra mắt, Visualizer của “Pre Echo” đã vượt mốc 800 nghìn lượt xem trên YouTube. Đây không chỉ là con số ấn tượng trong bối cảnh thị trường âm nhạc cạnh tranh, mà còn phản ánh sự yêu thích của khán giả dành cho hướng đi mới của Lohan. Bên cạnh đó, ca khúc cũng ghi nhận sự gia tăng thảo luận trên mạng xã hội, đặc biệt từ cộng đồng người hâm mộ của Anh Trai Say Hi và Em Xinh Say Hi.
“Pre-Echo” không chỉ mở ra một cột mốc mới trong hành trình âm nhạc của Lohan, mà còn cho thấy hướng đi rõ ràng: kết hợp âm nhạc với tư duy trình diễn mang tính biểu tượng. Dự án cũng đánh dấu bước khởi đầu cho E.P đầu tay mà Lohan sẽ tiếp tục giới thiệu trong thời gian tới, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và chiều sâu hơn trong phong cách âm nhạc của anh.
Single – Visualizer “Pre-Echo” chính thức phát hành lúc 20h00 ngày 11/11/2025.
Speak Your Mind