Có những người, lúc lướt qua chỉ như một cái chạm mắt rất nhẹ, tưởng chừng chẳng để lại gì. Nhưng rồi bằng một cách khó giải thích, họ quay lại trong cuộc đời mình như một dấu lặng… rồi dần trở thành chương đặc biệt mà trước đó ta chẳng hề biết là sẽ xuất hiện. Định mệnh đôi khi không bước đến bằng tiếng sét, mà bằng những khoảnh khắc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu hôm ấy ta chậm lại một giây, nhanh hơn một bước, có lẽ mọi thứ đã khác hẳn.
Mới đây, MXH xôn xao trước bài đăng của một nữ sinh Trung Quốc về bức ảnh chụp vào năm 2005. Theo chia sẻ vào thời điểm đó, bố của nữ sinh, vốn luôn ngưỡng mộ những ngôi trường danh tiếng, đã tình cờ kéo một nam sinh Thanh Hoa đi ngang qua lại để chụp cùng con gái. Lúc ấy, cô bé còn nhỏ, đứng mím môi nhìn xuống, gương mặt hiện rõ vẻ ngại ngùng và hơi lúng túng khi chụp ảnh cạnh một người lạ. Khi về nhà, bố cô đã rửa bức ảnh và đặt ở một vị trí dễ thấy, coi như lời nhắc nhở và động viên con gái cố gắng học tập. Thế nhưng cuối cùng, cô vẫn… không thi đỗ Thanh Hoa.


































Speak Your Mind