Tối 22/11, làng giải trí châu Á dậy sóng khi Phạm Băng Băng bất ngờ được xướng tên ở hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã lần thứ 62, nhờ vai diễn trong bộ phim nghệ thuật Địa Mẫu (Mother Bhumi). Đây là chiến thắng được giới phê bình đánh giá là xứng đáng, nhưng lại đẩy Phạm Băng Băng vào một thế khó chưa từng có.

Danh sách đề cử năm nay gồm: Phạm Băng Băng – Địa Mẫu (Mother Bhumi); Phương Úc Đình – A Foggy Tale; Lưu Nhược Anh – Unexpected Courage; Lâm Y Thần – Deep Quiet Room; Cao Y Linh – Family Matter.
Dù Phạm Băng Băng không có mặt, chiến thắng này đánh dấu giải Ảnh hậu Kim Mã thứ hai trong sự nghiệp của cô (lần đầu năm 2007 ở hạng mục Nữ phụ).

Tuy nhiên, việc Phạm Băng Băng thể hiện không mặn mà lại có thể bị BTC Kim Mã cho rằng cô thiếu tôn trọng giải. Chưa kể Băng Băng nhiều năm nay luôn bị gắn mác “bị phong sát”, chỉ hoạt động quốc tế. Lần thắng này không khác nào đẩy cô trở lại tâm điểm tranh cãi trong nước.
Trên mạng xã hội, nhiều người để lại nhiều bình luận và cho rằng tương lai sắp tới không hề dễ dàng với Phạm Băng Băng. Và thậm chí, sau giải thưởng này Phạm Băng Băng còn khó cơ hội được trở lại đóng phim ở Trung Quốc.




































Speak Your Mind