January 5, 2026

Siêu mẫu hàng đầu xứ Hàn tiết lộ từng bị ép chụp ảnh khỏa thân

  • 5 mỹ nhân cổ trang Hoa ngữ: Không thể rời mắt khỏi Tống Tổ Nhi, Mạnh Tử Nghĩa
  • Học bá 22 tuổi đỗ 12 chương trình tiến sĩ: “Khởi nghiệp là mục tiêu tiếp theo mình hướng tới”
  • Tìm hiểu bí quyết thể thao giúp Venezuela có nhiều phụ nữ đẹp

  • Jang Yoon Ju, nữ diễn viên vừa để lại dấu ấn đậm nét trong siêu phẩm truyền hình Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt), vừa khiến công chúng ngỡ ngàng khi tiết lộ những ký ức không mấy dễ chịu về giai đoạn đầu sự nghiệp. Trong video đăng tải trên kênh cá nhân ngày 3/1/2026, “chị đại” làng mẫu Hàn Quốc lần đầu thẳng thắn nói về việc từng bị thúc ép thực hiện những bộ ảnh khỏa thân trái với mong muốn của bản thân.

    Bi kịch từ chính lợi thế ngoại hình

    Bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 1997 khi mới 17-18 tuổi, Jang Yoon Ju nhanh chóng trở thành hiện tượng nhờ vóc dáng nổi bật với những đường cong săn chắc. Tuy nhiên, ở thời điểm tiêu chuẩn người mẫu “mình hạc xương mai” đang thống trị, sự quyến rũ tự nhiên của cô vô tình trở thành mục tiêu của những áp lực không tên.

    Nữ diễn viên sinh năm 1980 cay đắng nhớ lại: “Vì cơ thể tôi bị xem là hấp dẫn nên tôi thường xuyên bị định hướng, thậm chí là gây áp lực để nhận các bộ ảnh khỏa thân hoặc gợi cảm”. Jang Yoon Ju thừa nhận cô từng rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan: một mặt muốn khẳng định sự chuyên nghiệp, mặt khác lại cảm thấy tâm hồn bị tổn thương khi phải trút bỏ xiêm y trước ống kính trong sự cưỡng ép.

    6786868 1308
    Jang Yoon Ju, nữ diễn viên vừa để lại dấu ấn đậm nét trong siêu phẩm truyền hình Queen of Tears (Nữ hoàng nước mắt). IG.

    Đáng chú ý, áp lực này lớn đến mức các đàn chị trong nghề đã phải gọi cô ra nói chuyện riêng vì lo lắng cho một cô gái trẻ liên tục xuất hiện trong những khung hình “thiếu vải”. Dù nhận được những lời khuyên chân thành, nhưng trước guồng quay khắc nghiệt của làng mốt và sự bảo thủ của xã hội Hàn Quốc thời bấy giờ, Jang Yoon Ju khi đó chỉ biết nỗ lực tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là “hy sinh vì nghệ thuật”.

    Nhìn lại quá khứ, ngôi sao Queen of Tears thừa nhận sự khác biệt lớn về tư duy giữa Hàn Quốc và phương Tây đã khiến cô chịu nhiều thiệt thòi. Trong khi ở nước ngoài, việc thể hiện vẻ đẹp hình thể được coi là sự tự tin, thì tại xứ sở kim chi những năm 2000, những người mẫu như cô thường phải đối mặt với cái nhìn khắt khe và đầy định kiến từ công chúng.

    Jang Yoon Ju tâm sự: “Có lúc tôi thực sự không muốn làm, nhưng lại khó từ chối vì áp lực vô hình từ môi trường làm việc”. Sự đấu tranh nội tâm giữa việc coi người mẫu là hình thức biểu đạt nghệ thuật và nỗi sợ bị xem như một công cụ gợi dục đã theo sát cô suốt nhiều năm dài.

    xdvw8n 3f 1711637747 130938
    Tạo hình của Jang Yoon Ju trong phim. tvN.

    Sau 5 mùa liên tiếp cầm trịch Korea’s Next Top Model và gặt hái thành công rực rỡ ở mảng điện ảnh, Jang Yoon Ju giờ đây đã đủ vị thế và bản lĩnh để nói lên tiếng nói bảo vệ những người mẫu trẻ. Những chia sẻ của cô không chỉ đơn thuần là kể khổ, mà còn là lời cảnh báo về “mặt tối” của ngành công nghiệp thời trang – nơi những cô gái trẻ đôi khi phải đánh đổi sự tự trọng để đổi lấy cơ hội nghề nghiệp.

    Câu chuyện của Jang Yoon Ju nhận được sự đồng cảm lớn từ khán giả đầu năm 2026. Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước lòng dũng cảm của cô khi dám đối diện với quá khứ để đòi lại sự công bằng trong tư duy cho thế hệ người mẫu đàn em.

    Theo: Koreaboo


    Speak Your Mind

    *