
Chuyên gia Phan Anh Tú: U23 Việt Nam có bản lĩnh châu Á
Nguyễn Công Phương bất ngờ đá chính trước Saudi Arabia – Ảnh: AFC
Bàn thắng duy nhất của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc ở phút 65 giúp U23 Việt Nam hạ U23 Saudi Arabia rạng sáng 13-1. U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng sau 3 trận toàn thắng thuyết phục.
Chuyên gia Phan Anh Tú nhận định HLV Kim Sang Sik đang có lứa cầu thủ toàn diện, có chiều sâu, bản lĩnh thi đấu và quan trọng là cầu thủ hiểu ý huấn luyện viên theo kịch bản rõ ràng.
Phân tích với Tuổi Trẻ, ông nói:
“Chúng ta thấy sau 3 trận thì U23 Việt Nam chơi càng lúc càng chững chạc. Cầu thủ Việt Nam hiểu huấn luyện viên muốn gì, chơi như thế nào và cốt lõi là làm đúng kịch bản được soạn sẵn.
Càng chơi, U23 Việt Nam càng cho thấy đẳng cấp: thắng Jordan nhờ kỹ chiến thuật, thắng Kyrgyzstan bằng sự tỉnh táo và đánh bại U23 Saudi Arabia cùng sự lạnh lùng.
Không còn chuyện may mắn ở đây mà đó là trình độ thi đấu. Trình độ U23 Việt Nam lúc này đã kiểm soát được trận đấu, khả năng ra quyết định và chọn thời điểm can thiệp.
Trước chủ nhà U23 Saudi Arabia, HLV Kim Sang Sik tung đội hình khác để tập trung phòng ngự hiệp 1. Các cầu thủ đã kìm tỏa và giữ tỉ số hòa sang hiệp 2 để đội tung đòn kết liễu.
Không một cầu thủ, vị trí nào của U23 Việt Nam thể hiện sự lúng túng, mất phương hướng hay mắc lỗi. Thay vào đó là sự tự tin, tin vào chiến thuật của thầy, tin vào bản thân và tin chiến thắng. Một đội hình đồng đều, có chiều sâu đã giúp ông Kim có nhiều phương án chiến thuật.
Gần như cả ba trận đấu đều đi giống kịch bản mà ông Kim mong muốn. Ông có con người để thực hiện ý đồ và Đình Bắc như một sự khẳng định để đưa ra quyết định ghi bàn.
Bàn thắng của Đình Bắc đẳng cấp khi ở góc duy nhất có thể đưa ra phương án, Đình Bắc có trụ chắc để tung ra cú sút đầy lực sau khi đã đua tốc độ quãng ngắn rất nhanh.
Tôi cho rằng U23 Việt Nam xứng đáng với kết quả và họ sẽ càng mạnh hơn khi tiến vào trong. Chúng ta lúc này có bản lĩnh ngang các đội U23 hàng đầu châu Á. Đó là bản lĩnh trận mạc”.




























Speak Your Mind