Mới đây, mạng xã hội lại một lần nữa “dậy sóng” trước đoạn clip do chính Dược Sĩ Tiến đăng tải trên trang cá nhân. Vốn là cái tên luôn biết cách tạo sự chú ý mỗi khi xuất hiện, lần này tâm điểm của sự bàn tán lại tiếp tục đổ dồn vào kỹ năng thanh nhạc gây tranh cãi của anh. Cụ thể, Dược Sĩ Tiến đã chia sẻ bản cover ca khúc I Wanna Be Your Slave kèm dòng trạng thái vô cùng hào hứng: “ Hôm nay làm một bài cover tiếng Anh cho mọi người nè ”. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với sự tự tin và tâm huyết của chính chủ, phản ứng mà anh nhận về từ cộng đồng mạng lại là một làn sóng ngán ngẩm, cùng hàng loạt yêu cầu anh nên dừng lại đam mê ca hát ngay lập tức.
Mạng xã hội lại một lần nữa “dậy sóng” trước đoạn clip do chính Dược Sĩ Tiến đăng tải trên trang cá nhân
Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã thu hút lượng tương tác khủng nhưng phần lớn đều là các bình luận mang tính chất tiêu cực. Nhiều khán giả nhận định rằng Dược Sĩ Tiến đã quá gượng ép trong việc xử lý giọng hát. Thay vì hát một cách tự nhiên, anh dường như đã cố tình ép giọng xuống tông trầm để tạo độ dày và vẻ nam tính. Tuy nhiên, kỹ thuật xử lý chưa tới này đã khiến tổng thể phần nghe trở nên nặng nề, bí bách và thiếu cảm xúc. Cách nhả chữ và luyến láy của Dược Sĩ Tiến bị đánh giá là gượng gạo, thiếu sự linh hoạt, tạo cho người nghe cảm giác mệt mỏi như đang phải chứng kiến một màn “trả bài” đầy áp lực hơn là thưởng thức một tác phẩm âm nhạc.








































Speak Your Mind