January 24, 2026

MC VTV Thu Hương: “Tôi suýt mất thị lực vì tự ý dùng thuốc chứa corticoid”

  • Cụ bà ở Hà Nội mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai
  • Người hâm mộ châu Á: 'Nếu U23 Việt Nam vào chung kết, trận đấu đã hấp dẫn hơn'
  • Album WeChoice Awards 2025: Viết tiếp câu chuyện âm nhạc Việt Nam

  • Mới đây, MC VTV Thu Hương mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân từng khiến cô suýt mất thị lực, bắt nguồn từ một thói quen tưởng chừng vô hại: tự ý sử dụng thuốc có chứa corticoid – loại thuốc xuất hiện rất phổ biến trong nhiều gia đình.

    Theo MC VTV Thu Hương, các loại thuốc bôi, thuốc nhỏ mắt có tác dụng chống viêm nhanh thường được nhiều hiệu thuốc gợi ý khi người dùng gặp vấn đề về da hoặc mắt. Hiệu quả tức thì khiến không ít người, trong đó có cô, chủ quan sử dụng lặp đi lặp lại mà không lường hết tác hại lâu dài. “Tác dụng của corticoid là không thể phủ nhận, nhưng những nguy cơ tiềm ẩn của nó cũng đã được truyền thông và giới y tế cảnh báo rất nhiều”, nữ MC VTV nhấn mạnh.

    523927679 3535559986583625 4275472484053154527 n 1416
    MC VTV Thu Hương cảnh báo khán giả việc tự ý dùng thuốc nhỏ mắt. Ảnh: FBNV

    Câu chuyện của MC VTV Thu Hương bắt đầu từ nhiều năm trước, khi cô còn là học sinh. Những biểu hiện ban đầu như cộm mắt, nhiều dử, cảm giác như có cát trong mắt khiến cô đi khám và được bác sĩ chẩn đoán “viêm kết mạc mùa xuân”. Loại thuốc nhỏ mắt được bác sĩ kê khi đó nhanh chóng làm giảm viêm, hết đỏ, tạo cảm giác dễ chịu. Chính sự “hiệu nghiệm” này đã khiến cô duy trì thói quen tự ý sử dụng thuốc suốt nhiều năm, mỗi khi mắt có dấu hiệu bất thường.

    Việc dùng thuốc kéo dài, không theo dõi tiền sử và không có chỉ định chặt chẽ từ bác sĩ đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Đến năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, MC VTV Thu Hương bắt đầu nhận thấy thị lực giảm rõ rệt. Dù đã đeo kính hỗ trợ, cô vẫn không thể nhìn rõ khi dẫn chương trình, xem phim hay thậm chí đọc nội dung trên màn hình điện thoại. “Có thời điểm tôi cảm thấy bất lực, hoảng loạn đến mức ném vỡ điện thoại vì không còn nhìn rõ thế giới xung quanh”, cô kể lại.

    Kết quả thăm khám khiến Thu Hương bàng hoàng: cô bị đục thủy tinh thể – căn bệnh thường gặp ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền. Các bác sĩ đều ngạc nhiên khi bệnh nhân còn trẻ nhưng đã phải đối mặt với tình trạng này. Sau khi khai thác tiền sử, nguyên nhân được xác định là do việc sử dụng thuốc chứa corticoid trong thời gian dài.

    513863100 3505175712955386 5427904756307274182 n 1417
    MC VTV Thu Hương được khán giả trẻ yêu mến qua các chương trình như S Việt Nam (VTV1), VZ Playlist và Café sáng (VTV3). Ảnh: FBNV

    Nữ MC VTV cho biết, quãng thời gian trước và sau phẫu thuật là một cú sốc lớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Cô từng phải nhờ người hỗ trợ sinh hoạt, tập làm quen với đôi mắt không còn khả năng điều tiết như trước. “Mất thị lực tạm thời là cảm giác thực sự đáng sợ”, Thu Hương chia sẻ.

    Từ trải nghiệm cá nhân, MC VTV Thu Hương lên tiếng cảnh báo, kêu gọi mọi người thận trọng khi sử dụng các loại thuốc chống viêm, đặc biệt là thuốc có chứa corticoid. “Đừng vì thấy thuốc tác dụng nhanh mà tự ý dùng kéo dài. Tốt nhất, hãy tuân thủ chỉ định của bác sĩ để tránh những hệ lụy đáng tiếc”, cô nhắn gửi.

    Những ngày gần đây, MC Thu Hương chia sẻ cô đang bị xước giác mạc và đang trong quá trình điều trị. Cô cho biết căn bệnh xước giác mạc hiện tại của cô không liên quan đến corticoid. Tuy nhiên, sau khi cô đăng tải tình trạng trầm trọng cua mắt mình, cô được khán giả gợi ý dùng loại thuốc chứa corticoid nên cô chợt nhớ ra và muốn lên tiếng để cảnh báo mọi người.

    Theo MC VTV Thu Hương, tín hiệu tích cực đầu tiên là tình trạng vùng mắt và mặt phải đã có dấu hiệu thuyên giảm. Gần đây cô nhận thấy mắt bớt đỏ hơn so với những ngày trước. Đây được xem là dấu hiệu đáng mừng sau thời gian dài điều trị theo phác đồ của bác sĩ. Nữ MC bày tỏ hy vọng đôi mắt sẽ sớm hồi phục hoàn toàn.

    Thu Hương là gương mặt MC quen thuộc của VTV, được khán giả trẻ yêu mến qua các chương trình như S Việt Nam (VTV1), VZ Playlist và Café sáng (VTV3).


    Speak Your Mind

    *