January 24, 2026

Đạo diễn Phương Điền: Được “chữa lành” khi lên rừng xuống biển làm phim về nông thôn

  • Cụ bà ở Hà Nội mất 20 triệu đồng vì tin nhắn giả danh cháu trai
  • Người hâm mộ châu Á: 'Nếu U23 Việt Nam vào chung kết, trận đấu đã hấp dẫn hơn'
  • Album WeChoice Awards 2025: Viết tiếp câu chuyện âm nhạc Việt Nam

  • Lên sóng vào năm 2025 trên kênh VTV1, bộ phim truyền hình Mẹ biển do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất, đạo diễn Nghệ sĩ Ưu tú Nguyễn Phương Điền thực hiện, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi đề tài đời sống làng chài ven biển giàu chất nhân văn.

    473185824 10229131786947023 6242587272576745883 n 1325
    Phim Mẹ biển kể về thân phận những người dân miền biển. Ảnh: FBNV

    Phim kể câu chuyện về những phận người gắn chặt với biển cả, những mất mát, chia lìa sau cơn bão dữ và hành trình hàn gắn, tìm lại yêu thương suốt nhiều năm sau đó. Với bối cảnh quay tại các vùng biển, núi đá hoang sơ ở Ninh Thuận cùng dàn diễn viên thực lực, Mẹ biển được kỳ vọng mang đến một bức tranh chân thực, xúc động về con người miền biển Việt Nam.

    Đằng sau những khuôn hình hùng vĩ và đầy cảm xúc của bộ phim truyền hình Mẹ biển là hành trình làm nghề không ít gian nan của đạo diễn Phương Điền và ê-kíp. Từ những bãi biển hoang sơ gần như biệt lập đến các sườn núi đá cheo leo, mỗi bối cảnh đều là sự đánh đổi bằng sức lực, ý chí và niềm tin vào giá trị chân thực của điện ảnh. Trong cuộc trò chuyện này, đạo diễn Phương Điền lần đầu chia sẻ những câu chuyện hậu trường đầy cảm xúc, hé lộ cái “giá” phải trả để Mẹ biển chạm tới trái tim khán giả.

    “Mẹ biển” và những bối cảnh phải đánh đổi bằng cả sức lực và ý chí

    Chia sẻ với PV Dân Việt về hành trình làm Mẹ biển, đạo diễn Phương Điền cho biết, có những khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua nhưng buộc phải làm đến cùng. Với anh, đó không chỉ là yêu cầu của nghề mà còn là tâm nguyện và tiêu chí làm phim đã theo đuổi suốt nhiều năm: luôn tìm tòi cái mới, săn tìm những bối cảnh độc lạ để mang đến cho khán giả những thước phim chân thực và giàu cảm xúc nhất.

    Trong quá trình thực hiện Mẹ biển, ê-kíp đã đối mặt với không ít thử thách khắc nghiệt. Để tái hiện cảnh các nhân vật trôi dạt vào một hòn đảo hoang sơ sau khi con tàu bị đánh chìm trong bão, đoàn phim cần một bãi biển thật đẹp, vắng bóng con người và giữ được vẻ nguyên sơ tuyệt đối. Ký ức từ 13 năm trước chợt ùa về với đạo diễn Phương Điền – lần anh đi tìm bối cảnh cho một dự án điện ảnh và tình cờ đặt chân tới Bãi Thịt (bãi rùa đẻ) thuộc Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận.

    Đây là khu bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt, nơi rùa biển quý hiếm tìm về sinh sản, gần như biệt lập với đời sống con người. Đường xuống bãi biển là hành trình đầy thử thách: băng rừng, vượt núi rồi leo dốc đá gần 2km mới chạm được bờ cát. Ngày quay hôm đó do sức , đạo diễn Phương Điền không thể trực tiếp xuống bãi cùng ê-kíp, đành ngồi trên đỉnh núi, chỉ đạo từ xa qua bộ đàm và màn hình điện thoại.

    “Tôi vừa thương, vừa tự hào khi nhìn anh em mồ hôi nhễ nhại, gồng gánh thiết bị nặng trĩu để ghi lại những khuôn hình quý giá. Chính cái nắng, cái gió và vẻ đẹp hoang sơ ấy đã tạo nên những thước phim mà không phim trường nào có thể dàn dựng được”, đạo diễn Phương Điền chia sẻ.

    Không chỉ biển, Mẹ biển còn có những phân đoạn quan trọng được thực hiện trên núi. Để khắc họa hành trình trốn chạy quá khứ, sống ẩn dật của nhân vật Đại, đoàn phim tiếp tục chọn Công viên Đá tại Ninh Thuận – một vùng đá xếp tầng hùng vĩ, cheo leo và đầy hiểm trở. Việc dựng ngôi nhà chòi trên đỉnh núi là thử thách thực sự khi tổ thiết kế phải đi bộ hơn 3km đường đá tảng gập ghềnh, kiên nhẫn vận chuyển từng cây cột, tấm gỗ, can nước như những “chú kiến thợ”.

    Thế nhưng, theo đạo diễn Phương Điền, mọi mệt nhọc đều tan biến khi máy quay vận hành. Trên màn hình monitor là sự hòa quyện ngoạn mục giữa núi đá gai góc và biển cả bao la – một không gian vừa hùng vĩ, vừa cô đơn, đầy chất thơ, lột tả trọn vẹn nội tâm nhân vật. “Đó là cái giá xứng đáng để có được những khung hình mang tinh thần điện ảnh trong một bộ phim truyền hình”, anh nói.

    Đạo diễn Phương Điền cũng bày tỏ sự trân trọng trước sự hỗ trợ tận tình của Bộ đội Biên phòng Ninh Thuận và Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa, những đơn vị đã thấu hiểu và tạo điều kiện cho đoàn làm phim. Đặc biệt, anh dành lời cảm ơn tới toàn bộ ê-kíp đã cùng mình “lên rừng xuống biển”, vượt qua giới hạn của bản thân để Mẹ biển không chỉ là một bộ phim, mà còn là bức tranh chân thực, giàu cảm xúc về thiên nhiên và con người Việt Nam.

    “Mẹ biển” – 81 ngày quay là một hành trình “chữa lành” với những cảnh đẹp biển cả và núi non

    Theo đạo diễn Phương Điền, Mẹ biển là một trong những dự án có điều kiện quay khắc nghiệt bậc nhất mà anh từng thực hiện. Ê-kíp đã liên tục “lên rừng, xuống biển”, leo núi rồi lại ra khơi, đối mặt với mưa gió, bão tố, những cảnh sập nhà, cháy nhà được tái hiện với cường độ cao. Ban đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng càng về sau, cả đoàn càng thuần thục, quen với nhịp làm việc khắc nghiệt đến mức “không nghe tiếng mưa đêm thì lại thấy khó ngủ”.

    Không ít lần, câu nói quen thuộc vang lên trong đoàn phim: “Chưa có phim truyền hình nào cực như phim này” hay “Cứ ngỡ đang làm phim điện ảnh chứ không phải phim truyền hình”. Thế nhưng, theo đạo diễn Phương Điền, chính sự nghiêm túc ấy đã giúp Mẹ biển được thực hiện bằng cái tâm và trách nhiệm của những người làm truyền hình đối với khán giả.

    81 ngày quay, với anh, cũng là một hành trình “chữa lành” đặc biệt. Ê-kíp được sống trọn trong không gian thiên nhiên khắc nghiệt nhưng giàu vẻ đẹp của biển cả và núi non: cảm nhận vị mặn của biển, “cái gió như phang, cái nắng như rang”, vẻ nên thơ của bờ biển quê hương, sự yên bình của làng chài và nét mộc mạc, nhân hậu của người dân miền biển.

    Mẹ biển được ví như một bức tranh thiên nhiên – con người, nhưng để kể được câu chuyện sau cơn bão, ê-kíp buộc phải “xóa đi” vẻ đẹp ấy, tái hiện những hoang tàn, đổ nát bằng nỗ lực và quyết tâm lớn. Trong điều kiện kinh phí phim truyền hình có hạn, đạo diễn Phương Điền khẳng định thành công của bộ phim là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc VTV1, VFC, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác và trên hết là tinh thần đồng lòng của toàn bộ ê-kíp.

    “Mẹ biển không chỉ là một bộ phim, mà là một hành trình đáng nhớ, đáng tự hào trong cuộc đời làm nghề của mỗi chúng tôi”, đạo diễn Phương Điền nhấn mạnh.


    Speak Your Mind

    *