January 25, 2026

TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Bắt đối tượng dùng dao đâm thiếu tá công an; táo tợn dùng dao cướp tiệm vàng rồi tẩu thoát

  • NSƯT duy nhất đổi đời nhờ bị cả nước chê xấu, nhan sắc ngoài đời ăn đứt trên phim
  • Bắt, khám xét nơi ở của sinh viên Đào Nguyên Bách và một công nhân, thu hồi toàn bộ số vàng
  • Nhân vật có EQ thấp nhất Thủy Hử

  • Bắt đối tượng dùng dao đâm thiếu tá công an

    Ngày 24/1, Công anh tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bị bắt giữ một đối tượng có hành vi gây rối trật tự và dùng dao đâm cán bộ Công an xã khi lực lượng này đang thực thi nhiệm vụ.

    co y gay thuong tich 2248
    Đối tượng bị bắt giữ.

    Theo đó vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 23/1, ông Đặng Phong Lưu (sinh năm 1951, ngụ ấp K11, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đến Công an xã trình báo có người con rể tên Trần Thanh Nhàn (sinh năm 1989, ngụ cùng địa chỉ trên) nhậu say gây rối.

    Chỉ huy công an xã Tam Nông phân công thiếu tá Nguyễn Khắc Huy, Tổ phó Tổ Cảnh sát trật tự và thiếu tá Bùi Hữu Thành, cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực đến hiện trường, xử lý vụ việc.

    Khi đến hiện trường, 2 cán bộ Công an xã bước vào nhà mời đối tượng Nhàn đến trụ sở công an làm việc. Lúc này đối tượng Nhàn bước vào trong, lấy cây dao Thái Lan giấu trong người. Khi thiếu tá Nguyễn Khắc Huy mở cửa rào đề nghị đối tượng Nhàn đi ra thì đối tượng này lao vào đâm vào bụng của thiếu tá Huy. Sau đó, thiếu tá Huy được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tam Nông.

    Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Trần Thanh Nhàn để tiếp tục điều tra về việc gây thương tích cho cán bộ Công an xã Tam Nông.

    Táo tợn dùng dao cướp tiệm vàng rồi tẩu thoát

    Tối 23/1, hai đối tượng mang theo dao, đi xe máy đã cướp tiệm vàng tại phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình rồi nhanh chóng tẩu thoát.

    nam thanh nien tao ton cuop tiem vang 2 1331
    Truy bắt thanh niên táo tợn cướp tiệm vàng ở Lâm Đồng

    Theo thông tin ban đầu và hình ảnh camera an ninh ghi lại, vào khoảng 22h10 cùng ngày, hai đối tượng đi xe máy, đeo khẩu trang che kín mặt, dừng xe trước một tiệm vàng tại tổ 4, phường Duy Tiên. Sau khi quan sát xung quanh, cả hai mang theo dao và ba lô xông vào tiệm.

    Camera ghi lại cảnh 2 đối tượng cầm dao cướp tiệm vàng ở phường Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình. Một đối tượng đứng ngoài cầm dao cảnh giới, đối tượng còn lại dùng hung khí đập vỡ tủ kính trưng bày, lấy số lượng vàng bên trong bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng tẩu thoát. Khi chủ tiệm phát hiện, tri hô cướp nhưng do các đối tượng hành động manh động nên không ai kịp can thiệp.

    Hiện lực lượng chức năng đang tích cực điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.

    Trả lại bao tải đựng 1 tỷ đồng bị rơi trên cao tốc

    Chiều 23 và sáng 24/1, mạng xã hội xôn xao bình luận về câu chuyện “ba chàng trai nhặt được bao tải đựng 1 tỷ đồng, tìm người đánh rơi trả lại”.

    Bên cạnh những lời khen ngợi hành động không tham của rơi, nhiều người nghi ngờ câu chuyện là dàn dựng. Chị Dương Thúy Vân (ngụ Mê Linh, Hà Nội), người đăng bài tìm tiền trên mạng xã hội, cho biết chị phải nhờ ban quản trị các hội nhóm gỡ bài vì không chịu nổi áp lực từ những bình luận tiêu cực.

    nhat-baotai-1-ty-dong-cao-toc (1).jpg
    Hình ảnh đăng tải lên mạng xã hội anh Huấn nhặt được bao tải trên đường. Nguồn: PLO

    Theo thông tin trong giấy nhận lại tiền, ngày 23/1, chị Vân đi xe bán tải biển kiểm soát 29C-998.xx hướng từ nút giao trạm thu phí Liêm Tuyền về Hà Nội.

    Trên đường di chuyển, chị đánh rơi một bao tải đựng 1 tỷ đồng gồm 20 bó tiền mệnh giá 50.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Huấn (xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Giang) là người nhặt được. Sau đó, chị Vân đã liên hệ với anh Huấn để nhận lại tài sản.

    bao-tao-1-ti-dong.jpg
    Trong bao tải đựng 1 tỷ đồng. Nguồn: PLO

    Sáng 24/1, chị Vân xác nhận: “Câu chuyện tôi mất tiền và được người nhặt trả lại là có thật, không phải dàn dựng. Tiền rơi từ thùng sau xe bán tải chứ không phải trên xe khách như một số thông tin đăng tải”.

    roi-1-ty-dong.jpg
    Chị Thuý Vân nhận lại số tiền đánh rơi. Nguồn: PLO

    Chị Vân cho biết chị làm việc cho công ty kinh doanh ô tô. Số tiền trên là tiền của công ty vừa rút về. “Chúng tôi đi xe bán tải, khi đưa bao tải tiền lên sau xe thì không để ý vì có nhiều đồ. Tôi đặt bao tải nằm ngang, có dùng dây cột chặt nhưng khi xe lên dốc tại nút giao Liêm Tuyền thì bị tụt nắp bửng cốp, bao tiền rơi xuống đường”, chị Vân kể.

    Phát hiện sự việc, do đang trên cao tốc nên chị không thể dừng ngay mà phải tấp vào làn khẩn cấp để kiểm tra. Chị Vân vẫy xe hỏi thăm thì được một tài xế xe tải cho biết “người đi xe màu đen vừa nhặt được”.

    bie-nhan-tien.jpg
    Chị Thuý Vân ký vào giấy nhận tiền. Nguồn: PLO

    “Tôi hoảng quá nên đăng lên diễn đàn giao thông để mong xin lại tiền. Tuy nhiên nhiều người không tin, chỉ trích khiến tôi áp lực phải nhờ xóa bài. Sau đó chúng tôi quay lại trạm thu phí nhờ trích xuất camera để tìm biển số xe nhặt được tiền. May mắn là người nhặt cũng đọc được thông tin trên mạng nên đã liên hệ trả lại”, chị Vân chia sẻ.

    Được biết, trưa 23/1, anh Huấn cùng anh Đồng Văn Cường và một người bạn đi ăn tất niên ở Ninh Bình, trên đường về Bắc Giang thì nhặt được bao tải tiền.

    Bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng thôn Bằng Ngũi (xã Tiên Lục), xác nhận gia đình anh Huấn ở địa phương và việc trao trả lại 1 tỷ đồng có người dân chứng kiến.

    Bảo vệ rừng bị chém trọng thương khi đi tuần tra

    Ngày 24/1, Khu Bảo tồn thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai đã báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về vụ việc chống người thi hành công vụ.

    Vụ việc xảy ra lúc 2h sáng cùng ngày, khi lực lượng của Trạm kiểm lâm cơ động ở Khu bảo tồn phối hợp với lực lượng bảo vệ rừng cộng đồng của Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tiến hành tuần tra rừng tại lâm phần do Trạm kiểm lâm Bàu Điền quản lý.

    Tổ công tác đã tuần tra, kiểm tra rừng và canh phục đêm tại khoảnh 2, tiểu khu 97 thuộc ấp 4, xã Phú Lý, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện một người đàn ông đang di chuyển trong rừng, bèn yêu cầu người này dừng lại. Tuy nhiên, khi phát hiện lực lượng bảo vệ rừng, người đàn ông đã bỏ chạy.

    co y gay thuong tich 2 2304
    Điểu Trung bị bắt giữ, bàn giao cho cơ quan công an.

    Trong lúc bỏ chạy, đối tượng đã sử dụng dao chém, gây thương tích ông Trần Tuấn, bảo vệ rừng cộng đồng. Tổ công tác tiếp tục truy đuổi, sau khi đối tượng chạy thêm khoảng 30 mét thì bị khống chế, bắt giữ.

    Qua xác minh ban đầu, đối tượng tên Điểu Trung (SN 1975) trú tại ấp 4, xã Phú Lý. Trên người của Điểu Trung còn có 14 viên đạn, 1 con dao.

    Lực lượng bảo vệ rừng phối hợp Công an xã Phú Lý đấu tranh, Điểu Trung khai còn 1 khẩu súng để trong rừng nên đã đưa đối tượng vào khu vực cất giấu lấy súng, phát hiện trong súng còn một viên đạn.

    Riêng ông Trần Tuấn đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng bị đứt mạch máu bàn tay phải, mất nhiều máu, phải phẫu thuật. Trạm Kiểm lâm cơ động đã bàn giao đối tượng vi phạm và toàn bộ tang vật cho Công an xã Phú Lý để tiếp tục làm rõ.

    Người đàn ông chết trong tư thế treo cổ ở khu nhà trọ của bạn gái

    Ngày 24/1, Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân vụ một người đàn ông tử vong ở khu nhà trọ tại phường Dĩ An. Nạn nhân là anh S.M.B. (29 tuổi, quê Đắk Lắk).

    treo co 2317
    Nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Nguồn: NLĐO

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, một người dân sống tại dãy phòng trọ trên đường số 2, khu phố Bình Đường 2, phường Dĩ An phát hiện anh B. tử vong trong tư thế treo cổ ở hành lang của dãy trọ.

    Nhận tin báo, Công an phường Dĩ An đã đến hiện trường điều tra vụ việc, lấy lời khai nhân chứng.

    Được biết, tối 23/1, anh B. đến phòng trọ tìm bạn gái. Tuy nhiên, nghe giọng anh B. và nghĩ bạn trai đã say nên người phụ nữ này không mở cửa. Đến sáng hôm sau, người dân xung quanh phát hiện vụ việc nêu trên.

    Nguồn: Sưu tầm


    Speak Your Mind

    *