quen nhau năm 2019, qua e-mail. Khi đó, Hoàng Anh là sinh viên năm nhất, còn Hồng Hơn làm việc tại Singapore. Sau thời gian dài kiên trì làm quen, anh từng tìm cách về Việt Nam trong giai đoạn Covid-19 để gặp cô trước khi cô sang Thụy Sĩ du học. Mối quan hệ của họ kéo dài qua nhiều giai đoạn, từ lúc Hoàng Anh học và làm việc ở châu Âu đến khi cô trở về TP HCM, còn Hồng Hơn tiếp tục làm việc tại Singapore.
Tháng 7/2025, Hồng Hơn cầu hôn Hoàng Anh trên trực thăng ở Bali, Indonesia. Khi máy bay bay qua thảm cỏ có dòng chữ “Will you marry me Anh?”, cô nhận lời. Sau màn cầu hôn, cả hai bắt đầu chuẩn bị rõ hơn cho đám cưới và tổ ấm tương lai.
Hoàng Anh được bạn trai cầu hôn tháng 7/2025.
Hiện họ vẫn yêu xa nhưng Hoàng Anh nói khoảng cách Singapore – Việt Nam giúp hai người có thể gặp nhau vào cuối tuần. Ngoài bộ ảnh cưới, cả hai đã tích lũy gần đủ chi phí cho hôn lễ mơ ước và kế hoạch về chung một nhà.
Trước đám cưới dự kiến tổ chức vào năm sau, Hoàng Anh và Hồng Hơn muốn có thêm ảnh cưới tại Australia, Mỹ hoặc Ai Cập nếu kịp sắp xếp. Cô nói việc có ảnh kỷ niệm ở nhiều châu lục khiến cả hai hào hứng nhưng điều họ muốn giữ lại nhất vẫn là cảm giác cùng nhau đi qua từng giai đoạn trước hôn nhân.
“Giá trị lớn nhất chắc chắn không nằm ở số quốc gia. Điều quan trọng là những kỷ niệm phía sau mỗi chuyến đi, từ lúc lên kế hoạch những lần di chuyển vất vả đến những khoảnh khắc rất nhỏ”, cô nói.
Phạm Linh
Ảnh: NVCC


































Speak Your Mind