Bé Zichen hiện là học sinh tiểu học, sống cùng ông nội 73 tuổi tại ngôi làng thuộc huyện Taikang, tỉnh Hà Nam.
Theo Đài Truyền hình Hà Nam, bố Zichen qua đời vì một căn bệnh không được tiết lộ vài năm trước, sau đó mẹ em bỏ nhà đi rồi lấy chồng mới. Bà nội cậu bé qua đời đã nhiều năm, vì thế ông nội trở thành người chăm sóc duy nhất.
Dù còn ít tuổi, Zichen đã phải quán xuyến hầu hết việc nhà như nấu ăn, giặt giũ, phơi quần áo. Cậu bé quá hiểu chuyện khiến ông nội nhiều lần xót xa. “Tôi cảm thấy có lỗi vì không thể cho cháu một cuộc sống tốt hơn”, người ông nói.
Zichen bên ông nội. Ảnh: Weibo
Mỗi khi căn-tin trường có món thịt, Zichen đều dành một phần mang về cho ông. “Ông không được ăn những món đắt tiền như thịt. Cháu lo nếu ông không ăn thịt sẽ không khỏe, nên cháu mang về cho ông, mong ông sống thật lâu”, cậu bé nói.
Người ông cho biết vào các dịp lễ quan trọng, khi thấy cha mẹ các bạn trở về đoàn tụ, Zichen thường buồn và lặng lẽ khóc.
“Có khi cháu khóc trong lúc ngủ. Cháu nói đã mơ thấy bố. Tôi chỉ mong có thể sống thật lâu để ở bên Zichen thêm nhiều năm và chứng kiến cháu trưởng thành”, ông nói thêm.
đàn ông lớn tuổi.
Zichen và cô Vương, giáo viên của em. Ảnh: Weibo
phụ nữ – Trẻ em địa phương đang rà soát các chính sách để xem có thể hỗ trợ gì cho gia đình Zichen.
Nhiều người cho biết họ cảm động trước hoàn cảnh khó khăn của ông cháu Zichen. Có ý kiến mong muốn được giúp đỡ cậu bé, người bày tỏ sự khâm phục với cô Vương, trong khi có người trách mẹ Zichen nhẫn tâm, bỏ rơi con khi đứa trẻ còn quá nhỏ.
Hướng Dương (Theo SCMP)


































Speak Your Mind