Câu chuyện được tiết lộ trên show Hone-Krasaephụ nữ kia.
Theo trang tin địa phương Khaosodphụ nữ lạ thường xuyên tương tác các bài đăng của chồng. Chẳng bao lâu sau, người chồng thay đổi hẳn thái độ, liên tục về khuya và dần từ chối nghe điện thoại của vợ. Cao trào xảy ra khi một đêm, anh ta về nhà lúc 1 giờ sáng và nói muốn rời bỏ gia đình, sẽ giao lại toàn bộ nhà cửa, xe cộ cùng các khoản nợ cho vợ con.
“Vì nghi ngờ, tôi quyết định thuê thám tử theo dõi chồng với giá 10.000 baht/ngày. Dù được báo trước có thể chưa có kết quả ngay, tôi vẫn chấp nhận chi tiền. Nhờ cung cấp thông tin then chốt, chỉ sau một ngày tôi đã nhận được manh mối: thám tử báo chồng tôi đến một căn nhà ở khu Ramkhamhaeng”, Kwang kể lại.
Khun Kwang khi xuất hiện trên chương trình Hone-Krasae. Ảnh: Khaosod
Bị vợ bắt quả tang, người chồng viện cớ nhân tình dọa tự tử nếu chia tay và ép vợ trực tiếp ra mặt giải quyết.
phụ nữ kia thừa nhận biết rõ anh đã có vợ con. “Nhưng khi tôi đề cập đến các khoản nợ và hỏi liệu cô ta có sẵn sàng gánh vác nếu vợ chồng tôi bỏ nhau không, cô ta từ chối”, Kwang kể.
phụ nữ kia. “Một đêm chồng tôi bật dậy, nói vẫn nhớ cô ta và không thể chia tay. Tôi yêu cầu anh gọi cho cô ta và nghe cuộc trò chuyện suốt một giờ. Khi anh hỏi cô ta còn chờ mình không, tôi mới biết họ chưa chấm dứt hẳn”, người vợ kể.
phụ nữ lập tức chấp nhận, tuy nhiên, người chồng kịch liệt phản đối.
phụ nữ khác để đổi lấy tiền đều không được công nhận.
Hướng Dương (Theo Khaosod)



































Speak Your Mind