July 5, 2026

Cụ ông 78 tuổi sống trên vỉa hè suốt 10 năm vì sợ chết trong cô độc

  • Thủ môn 40 tuổi đang hot nhất World Cup 2026, tăng 5 triệu lượt theo dõi chỉ sau 1 trận đấu
  • 10 mỹ nam đẹp nhất Hàn Quốc 2026: Lee Min Ho chỉ xếp thứ 6, Cha Eun Woo đứng hạng 3, ngôi vương cả đời khó ai có thể lật đổ
  • 4 cặp bạn thân nổi tiếng Cbiz ‘cạch mặt nhau’ vì yêu cùng người đàn ông, Quan Chi Lâm và Lý Gia Hân có trong danh sách còn bị mắng là ‘tiểu tam’

  • và mang theo bên mình nhiều tiền mặt.

    Ông Qiang cho biết có nhà rộng khoảng 20 m2 tại khu Kongjiang số 5, vốn là nhà cũ của mẹ. Sau khi ly hôn năm 2000, ông sống một mình và dần hình thành nỗi sợ chết trong cô độc.

    “Tôi sợ giống những người già cô đơn xuất hiện trên tin tức, chết trong nhà nhiều ngày mà không ai biết”, ông nói.

    Theo lời kể, không khí đông đúc, náo nhiệt trong siêu thị khiến ông cảm thấy an tâm hơn ở một căn nhà trống. Ông nhiều lần khẳng định mình không phải người vô gia cư và vẫn muốn giữ thể diện. Ngoài tiền mặt được cất trong túi, ông còn mang theo laptop, tai nghe Bluetooth và máy quay cầm tay. Ông thường lên mạng xem phim truyền hình khi rảnh rỗi.

    Lối đi phía sau siêu thị nơi ông Qiang ở. Ảnh: 163

    Tuy nhiên, cuộc sống trong siêu thị khiến sinh hoạt cá nhân của ông gặp nhiều bất tiện. Trong thời gian dài, ông để tóc và râu mọc dài, ngoại hình nhếch nhác.

    phụ nữ quê Sơn Đông lên Thượng Hải làm nghề chăm sóc . Hai người gặp nhau tại siêu thị, nơi Huang thường đưa người bà chăm sóc tới đi dạo.

    phụ nữ nhớ lần đầu gội đầu cho ông, tóc bết lại thành từng mảng, nước trong chậu nhanh chóng chuyển màu đen đục. Sau lần đó, diện mạo và tinh thần của ông dần thay đổi.

    Sau hơn ba năm được chăm sóc, ông Qiang muốn nhờ Huang lo cho tuổi già của mình. Ông đề nghị để lại tài sản và giao tiền lương hưu cho con gái của Huang quản lý, đổi lại bà sẽ ông như người thân. Ông cũng mong nhận bà làm “con gái đỡ đầu”.

    Tuy nhiên, năm 2024, khi tới văn phòng công chứng để làm thủ tục chuyển giao tài sản, ông Qiang Ming mới biết căn hộ ở khu Kongjiang số 5 đã được xác định thuộc quyền sở hữu của vợ cũ theo thỏa thuận ly hôn trước đây.

    Ông cho rằng cuộc ly hôn năm đó chỉ mang tính hình thức, nhưng vì vợ cũ đã qua đời nên không thể thay đổi nội dung pháp lý. Sau quá trình xét xử, tòa án xác định căn nhà thuộc về con trai ông.

    Người con cho biết cha mẹ ly hôn sau thời gian dài bất hòa. Anh từng đề nghị sửa sang nhà cửa để cha quay về sinh sống nhưng bị từ chối. Anh cũng nói lo ngại cha bị lợi dụng, song khẳng định ông vẫn có quyền ở căn nhà này đến cuối đời. Dù vậy, ông Qiang Ming vẫn tiếp tục sống trong siêu thị thay vì trở về nhà.

    Hoàng Yến (theo 163)


    Speak Your Mind

    *

    (x)
    (x)
    Khám phá thêm + Cho Dien Tu + Mua Hang Online Uy Tin + Mua Hang Online + Nguoi Noi Tieng + Nguoi Dep Viet Nam + Idol Viet Nam + Nghe Si Viet + Tin Tuc Sao Viet + Thuong Hieu Ca Nhan + Nguoi Noi Tieng Phim + Kiem Tien Tren Mang + Han Duc Hai + Dang Rao Vat + Trang Rao Vat