. Orange và Vũ Thảo My trở lại với sở trường vocal, đua nhau luyến láy và bắn note cao. Châu Bùi tiếp tục cho thấy sự khôn ngoan khi làm stylist và lên concept sân khấu. 52Hz giữ màu giọng ma mị riêng biệt. Trong vai trò đội trưởng, Phương Ly hy vọng khai thác tối đa thế mạnh của mỗi thành viên.
Live stage 4 là vòng đấu loại trực tiếp và tuần tự. Hai đội thi đầu tiên tranh giành quyền ngồi hot chair (ghế nóng) dựa theo số điểm của khán giả trường quay. Sau đó, đội thắng thi tiếp với team thứ ba. Đội thắng ở lượt sau đấu tiếp với team thứ tư.
Vũ Thảo My, 52Hz, Châu Bùi, Orange (từ trái qua) trong tiết mục ‘Chẳng phải anh đâu’.
Trong lượt thi đầu của live stage 4, tiết mục Chẳng phải anh đâu chiến thắng trước bài Bắc thang lên hỏi ông trời của đội Bích Phương, nhưng chỉ ngồi hot chair trong một lượt, phải nhường vị trí này cho tiết mục Lắm lúc của nhóm Lyhan.
Lần thứ hai đảm nhận vai trò đội trưởng, Phương Ly cho thấy khả năng tài chính tốt và độ chịu chơi, chịu chi trong việc dàn dựng sân khấu, thời trang cho các thành viên, nối tiếp tiết mục So đậm ở live stage 3. Cô được xem là một trong .
ca sĩ cũng tích cực phô diễn tài năng ca hát, trình diễn qua từng vòng thi. Ngoại trừ vòng live stage đầu tiên quá an toàn với phong cách teen pop, ba vòng sau cô đều thử sức những thứ mới: hát tuồng trên nền nhạc EDM ở bài Hề, nhảy sexy trên nền nhạc house sôi động với bài So đậm, nhảy Argentina Tango thành thạo tại vòng thi dance battle (nhảy đối kháng) và đọc rap với Chẳng phải anh đâu. Qua đó, Phương Ly cho thấy tham vọng tiến vào chung kết Em xinh say hi.
Tiết mục ‘Chẳng phải anh đâu’ của đội Phương Ly
Phong Kiều



































Speak Your Mind